Những con lợn trong ngày tết
Trang Hạ gọi các đức ông chồng là lợn. Những mụ vợ của chúng ta cũng vậy, luôn gọi chúng ta bằng cả một quần thể gia súc gia cầm, và luôn than thở. Tuy thế bài viết này không phải của Trang Hạ, nó chỉ đơn thuần là một cuộc khảo sát với cái kết quả quá kỳ dị: 60% chị em đón giao thừa trong bồn tắm, vì đó là lúc mà họ xong hết việc nhà và bắt đầu có chút thời gian cho riêng mình.
Một tấm ảnh thiếu hẳn đàn ông. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
May thay vợ tôi chắc chắn không thuộc số người kém may mắn đó, đơn giản vì nhà tôi không sử dụng bồn tắm.
Mời xem chi tiết.
Lễ thôi nôi kiểu cán bộ thành phố
Một ông cán bộ thành phố Vĩnh Long đã mượn cả sân UBND để tổ chức.. lễ thôi nôi cho con. Lý do ông ta đưa ra là bởi nhà tập thể chật quá không đủ chỗ!
Khi nghe tin này chắc nhiều chủ nhà hàng tổ chức sự kiện phải khóc thét, dẹp tiệm vì khách hàng thời kinh tế khó khăn đã chi li quá đỗi. Còn không ít vị lãnh đạo đương chức phải rơi nước mắt vì “Cán bộ ta còn nghèo quá”.
Ông bí thư Tỉnh ủy (chắc không thuộc diện khách được mời) thì nói chưa nắm được sự việc, sẽ kiểm tra lại. Trong khi đó, ông bí thư Thành ủy thì khẩn thiết: “Mong báo chí thông cảm”.
Nhiều thực khách đến dự tiệc sinh nhật tại phía sau Văn phòng UBND TP.Vĩnh Long (ảnh Thanh Lâm).
Mời xem chi tiết.
Khoét ngạch sang nhà hàng xóm
Câu chuyện về người đàn ông có những giấc mơ kỳ lạ đào hầm sang nhà hàng xóm ở huyện Chương Mỹ đang khiến dân tình nơi đây hoang mang tột độ. Người thì cho rằng ông ta chỉ bốc toàn bùn đen lên rồi bảo là tìm đượ