Trải qua phẫu thuật sinh – tử, bà V. phải chuyển tuyến đến bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.
Ngày 5/3, chị N.T.M., ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cho biết, người chị ruột của chị là bà Nguyễn Thị V., 41 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã được chuyển tuyến từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Bà V. là nạn nhân bị chồng cũ là ông Nguyễn Văn Lem, 40 tuổi, ngụ cùng xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp dùng dao truy sát đến nguy kịch rồi bỏ trốn vào trưa 24/2.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà V. được mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết đâm trên người. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bà V. thành công.
Cuộc phẫu thuật sinh – tử trải qua suốt nhiều giờ liền, bà V. được ê-kíp bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang giành lại từ “thần chết”.
Tuy nhiên, do nhận thấy diễn biến sức khỏe của bà V. phức tạp, hay lên cơn mệt nên gia đình đã chuyển bà đến bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Theo người thân nạn nhân, bà V. và ông Lem sống với nhau từ năm 1999. Mặc dù, có hai người con chung nhưng ông Lem không chí thú làm ăn, mê cờ bạc và nhiều lần bạo hành bà V. với những trận đòn thừa sống thiếu chết.
Ngoài ra, ông Lem từng nhiều lần phóng hỏa đốt nhà khiến mọi người không có chỗ ở phải đến nhà người thân xin tá túc. Để giải thoát, bà V. đã nộp đơn gửi đến TAND huyện Tân Hiệp xin ly hôn.
Ngày 23/4/2018, TAND huyện Tân Hiệp đã ra Quyết định công nhận giữa bà V. và ông Lem được ly hôn nhau theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, sau ly hôn, ông Lem vẫn liên tục tìm bà V. đòi hàn gắn, đồng thời dọa giết chết bà V. cùng một số người thân trong gia đình bà nếu như bà không quay về chung sống như trước.
Trước đó, khoảng 12h ngày 24/2, bà V. đang chăm sóc mẹ ruột bị bệnh nặng ở xã Thạnh Trị thì Lem tìm đến “nói chuyện”.
Sau đó, Lem bất ngờ lấy con dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người bà V. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Lem nhanh chóng cầm dao rời khỏi hiện trường và bỏ trốn cho đến nay.
Ông Trịnh Khắc Nam – Chủ tịch UBND xã Thạnh Trị xác nhận, bà V. bị chồng cũ dùng dao đâm đến nhập viện cấp cứu là có sự thật, bà đã ly hôn chồng từ 2 năm trước. Tại địa phương, bà V. có cuộc sống khó khăn.
Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.