Trong cuộc họp Thành ủy vừa qua, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu kêu gọi nguồn kinh phí xã hội hóa nâng cấp, lắp đặt thiết bị TOTO Nhật bản và lắp điều hòa cho một số nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn.
Theo ông Long phản ảnh trong cuộc họp, thời gian qua khách du lịch đánh giá nhà sinh này tốt. Thời gian tới, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục xin phép với thành phố cho phép tiếp tục kêu gọi nguồn kinh phí từ xã hội hóa để cải tạo các nhà vệ sinh trên địa bàn.
Biển NVS tại số 50 Gia Ngư nhỏ và bị che khuất bởi các mặt hàng của cửa hàng, phía ngoài là nơi tập kết của hơn chục xe rác nên khi vừa bước vào trong đã thấy mùi. Ảnh: Cù Hiền
Ngập ngụa mùi và… rác
Để “mục sở thị” được những nhà vệ sinh “VIP” này, PV báo Người Đưa Tin đã đến 3 nhà vệ sinh có điều hòa tại khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm.
Dù tìm đến đúng địa chỉ 38 Hàng Giày, 5 Hàng Giày và 50 phố Gia Ngư, nhưng chúng tôi vẫn phải hỏi người dân sống ở khu vực xung quanh và quay xe đi lại hai, ba lần mới nhìn thấy biển ghi chữ Toilet nhỏ hơn bình thường được treo cao quá tầm mắt.
Hơn thế nữa, nhà vệ sinh (NVS) ở số 50 phố Gia Ngư, biển treo bị che lấp bởi những biển quảng cáo của các mặt hàng khác. Ngay từ ngoài cửa có khoảng gần chục xe rác đứng ở đó, bên trên được bạt phủ kín.
Vừa bước vào phía trong NVS thì bắt gặp ngay một loại mùi đặc trưng khi nơi này không được lau chùi sạch sẽ.
Giẻ lau vứt bừa bãi, không đúng nơi quy định tại NVS số 50 Gia Ngư. Ảnh: Cù Hiền
Trao đổi với bà M., một chủ cửa hàng gần đó, bà nhận xét: “NVS này hoạt động từ năm 2015, tôi thấy bên trong NVS được lắp điều hòa, nhưng nó không sạch sẽ lắm. Họ dọn vệ sinh không sạ