Căn phòng hiện trường sự việc.
Cái chết kinh hoàng
Ngày 16/4, tại phố Mới, thôn Quỷnh, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra án mạng một người đàn ông chết trong nhà kín.
Nạn nhân là ông Đặng Bá X. (SN 1963, hộ khẩu thường trú tại thôn Quỷnh, xã Nghĩa Phương), chết trong nhà riêng, bị một con dao cắm vào bụng, nội tạng bị kéo ra.
Theo điều tra ban đầu và những nhân chứng kể lại thì vào khoảng hơn 18h ngày 16/4, anh Đặng Văn Thành (SN 1995, trú tại thôn cùng địa chỉ trên, là cháu gọi ông X. bằng bác ruột), tới nhà nạn nhân để mời ông X. sang nhà anh ăn cơm.
Tuy nhiên, khi đến nhà thì anh Thành thấy cửa khóa, chốt bên trong. Gọi mãi không thấy ông X. ra mở cửa, anh Thành chạy xung quanh nhà để gọi vì sợ bác ở trên tầng không nghe được. Tuy nhiên cũng không thấy trả lời. Lo sợ có chuyện gì không hay xảy ra mà ông X. lại ở nhà một mình nên anh Thành phá cửa dưới sự chứng kiến của hàng xóm. Khi vào trong nhà, anh Thành tìm khắp các phòng ngủ nhưng không thấy ông X.
Vào phòng bếp ở tầng 1, anh Thành hốt hoảng khi thấy bác mình nằm trên vũng máu với con dao cắm ở bụng. Anh vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy ra hô hoán hàng xóm. Mọi người đến thì thấy ông X. đã tử vong.
Bà Nguyễn Thị H. (hàng xóm gần nhà ông X.) cho biết: “Khi thấy cháu ông X. hô hoán, kêu cứu thì hàng xóm chạy đến ngay. Khi vào trong nhà, mọi người vô cùng kinh sợ vì thấy ông X. chết trong tư thế rất hãi hùng. Xung quanh máu rất nhiều và nội tạng ra ngoài, chẳng ai dám nhìn cả. Mọi người cũng không ai dám bước chân vào trong phòng đó vì sợ mất dấu vết mà chỉ dám đứng nhìn từ bên ngoài”.
Sự việc sau đó được báo cáo tới Công an xã Nghĩa Phương. Ngay lập tức, lực lượng công an xã có mặt tại nhà nạn nhân và triển khai công tá