Những ngày gần đây, trên mạng xã hội facebook, một tài khoản cá nhân có tên là P.H đã miêu tả lại sự việc như sau: "Tối mùng 2 tết (17/2), trên đường đi từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, đến Diễn Châu nhà mình bị một nhóm côn đồ gây hấn. Chúng kẹp 3 trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, liên tục lượn lờ trước đầu xe hoặc sát bánh xe ô tô nhà mình. Bắt đầu khoảng từ 21h10, mới đầu nhà mình chỉ tưởng thanh niên say rượu giỡn chơi, nhưng chúng bám riết, chửi bới, chạy xe đủ loại tốc độ, còn dừng lại nhặt đá to dọc đường ném lên uy hiếp, bắt dừng xe.
Nhà mình tăng tốc chạy có lúc đến 100km/h nhưng chúng vẫn đuổi kịp và gọi thêm đồng bọn gồm 2 tên nữa. Mình chắc chắn là đồng bọn chứ người đi đường bình thường ko thể chạy cùng tốc độ đó. Nhà mình lo sợ gọi 113 vì với cách đi xe đó rất dễ gây tai nạn. Dừng xe thì ko được vì mục tiêu của chúng là ép nhà mình dừng xe, trấn lột/hành hung/gây hấn. Cầm cự được khoảng 20 phút thì chúng chạm vào đầu xe và nhà mình huých xe chúng ngã. Chúng là ó và vu oan cho xe mình gây tai nạn chết người, bỏ chạy...
Tụi nhỏ nhà mình trên xe bắt đầu khóc, sợ, hoang mang, mình thì lập cập gọi 113 liên tục. Chúng lấy gạch đá, coppha đập xe, gây vỡ gương chiếu hậu trái, trầy móp đầu xe. Khi chúng đang phang kính lái thì 113 tới kịp và chúng xách xe chạy biến mất. Lúc đó là 21h40.
Công an Diễn Châu (CADC) mời nhà mình về trụ sở viết tường trình và lập biên bản xác nhận hư hại. Mình cũng cảm thấy thật may mắn đã thoát nạn lớn. Chuyện gì sẽ xảy ra khi 113 ko đến kịp??? Thật kinh hoàng! Dân tình lúc đó cũng kéo đến xem nhưng họ ko hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ cũng tưởng xe nhà mình gây nạn, rồi lại vào đánh hôi thì thật tai họa tày trời! Chuyện đã qua nhưng mình vô cùng căm phẫn đối tượng trên. Mình chắc chắn đó là loại côn đồ nguy hiểm cho rất nhiều xe đi lại trên đường. Đối tượng chúng nhắm đến là xe ở vùng khác tới, trên xe ít người hoặc kèm phụ nữ, trẻ em để để uy hiếp, trấn lột..."
Theo clip và hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình do tài khoản P.H. đăng tải, 3 thanh niên trên đi trên 1 chiếc xe máy mang BKS: 37H – 544.XX, không đội mũ bảo hiểm. Điều đáng nói là nhóm thanh niên này còn liên tục có hành động lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô, chửi bới, đe dọa.
Do lo sợ bị cướp và hành hung nên lái xe ô tô đã tìm cách tránh né, tăng ga bỏ đi. Thế nhưng, các đối tượng vẫn tiếp tục truy sát. Sau đó, các đối tượng còn cố tình va xe máy vào, dàn cảnh tai nạn buộc ô tô dừng lại. Khi chiếc xe dừng lại các đối tượng lập tức đập phá xe.
Sự việc chỉ dừng lại khi chủ xe điện báo cho công an địa phương và có sự xuất hiện của các cán bộ chiến sỹ. Sau khi được giải cứu, chủ xe đã đến Công an huyện Diễn Châu để trình báo và viết tường trình về sự việc.
Sau khi thông tin được đưa lên facebook nhận được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết các bình luận đều tỏ ra phẫn nộ và mong công an sớm tìm ra nhóm kia và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: "Đơn vị đã tiếp nhận trình báo của chủ phương tiện về việc bị nhóm người lạ mặt đi xe máy chặn đầu, đập phá xe vào tối 17/2 (mồng 2 Tết). Hiện, Công an huyện đang tiến hành xác minh và truy tìm các đối tượng có liên quan".