Đồng Nai: Ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Tp.Biên Hòa
Nguyễn Anh Trọng
Thứ 3, 04/04/2023 | 14:30
0
Hàng chục phương tiện bị lập biên bản xử lý về lỗi dừng, đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường có biển báo cấm.
Trong 2 ngày ra quân, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Tổ Trật tự đô thị Tp.Biên Hòa ra quân xử lý hàng chục phương tiện vi phạm biển cấm dừng, đậu tại khu vực trung tâm Tp.Biên Hòa.
Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, bắt đầu từ 8h ngày 3 /4, lực lượng chức năng đã trực tiếp đến các tuyến đường như: Hà Huy Giáp, 30-4, Hưng Đạo Vương (thuộc phường Quyết Thắng và phường Trung Dũng, Tp.Biên Hòa) để ghi nhận, xử lý các xe ô tô đang dừng, đậu vi phạm biển báo.
Ngay khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhiều chủ xe nhanh chóng di chuyển sang nơi khác. Một số xe vi phạm, tài xế không xuất hiện để các lực lượng kiểm tra mà cố tình né tránh trong các quán ăn, quán nước cũng bị tổ tuần tra lập biên bản xử lý ngay sau đó.
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.
Những ngày nay, thời tiết tại Thủ đô nắng nóng đỉnh điểm khiến nhiều người dân đổ về công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ) để "giải nhiệt” trong dịp lễ này.
Sau ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thông thoáng, tuyến phà ra đảo Cát Bà tiếp tục rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài do lượng khách du lịch tăng đột biến.
Hiền Lương, Bến Hải, Vĩ tuyến 17 là những cái tên từng ghi dấu nỗi đau chia cắt của dân tộc. Nhưng hôm nay, đã trở thành biểu tượng của đoàn tụ, khát vọng hòa bình.
Tuyến phố đi bộ hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn của tỉnh về hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tuổi thanh xuân của bà Nghĩa trải dài theo những cánh rừng,con suối. Hết xông pha đánh đồn, lại luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để xây dựng phong trào cách mạng trên chiến trường Lộc Ninh xưa.
Tuổi thanh xuân của bà Nghĩa trải dài theo những cánh rừng,con suối. Hết xông pha đánh đồn, lại luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để xây dựng phong trào cách mạng trên chiến trường Lộc Ninh xưa.
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.