Giữa tháng 4, cái nắng hầm hập, oi ả trên đất Nam Giang không thể sánh được nỗi đau của gia đình nạn nhân Nguyễn Kim Vui - một trong bốn nạn nhân tử vong tại vụ sập hầm đào vàng trái phép tại thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Ghé thăm căn nhà của Vui ngay sát trường Trung học phổ thông Nam Giang, người nhà nạn nhân đang vô cùng đau đớn với cú sốc quá nặng nề này. Bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ nạn nhân Vui) mới hồi tỉnh sau khi nằm vật ôm xác con từ khi chuyển về từ bệnh viện.
Bà Thanh ôm ba đứa con của nạn nhân vụ sập hầm vàng Nguyễn Kim Vui kể lại gia cảnh của gia đình khi cậu con trai mất
Nuốt nước mắt lưng tròng, bà Thanh ôm đứa con út của Vui rồi kể lại hoàn cảnh đứa con đáng thương của mình. Trong mắt người phụ nữ đáng thương, bà vẫn chưa tin con mình mất, cho dù chứng kiến toàn bộ quá trình cấp cứu đưa 5 phu vàng rời khỏi khu hầm bị sập, có khí độc.
"Khi còn sống, thằng Vui cũng khổ lắm", bà Thanh mở lời cùng PV Người Đưa tin.
"Nó cưới vợ từ năm 2007 rồi sinh được 3 đứa con. Đứa nhỏ nhất mới 17 tháng, còn đứa lớn nhất là 7 tuổi. Con cái nhỏ quá, nó với vợ quyết định đầu tư để có suất đi xuất khẩu lao động tại Nga.
Số tiền vay mượn không ít dưới trăm triệu, nhưng cuối cùng lại là lao động "chui". Mấy năm như thế, nó toàn phải trốn chui trốn lủi khỏi cảnh sát địa phương rồi làm việc lén lút nên dư dả chẳng là bao".
Cuối cùng, Vui cũng trở về nhà trong khi số nợ ngày càng lớn, nên kiếm đủ nghề như phụ hồ, xe ôm... để kiếm sống qua ngày. Thấy việc làm đều không đủ kiếm ăn, Vui mới nghe lời người quen đi làm đào hầm vàng ở thôn Dung được vài ngày qua.
"Nói thật với nhà báo, thằng Vui chưa đưa được đồng nào về thì đã thiệt mạng. Nó mới đào đất sơ sơ chứ có kiếm được gì đâu thì đã vong mạng.