Giải mã ngôi mộ bốc khói ở TP. HCM

Giải mã ngôi mộ bốc khói ở TP. HCM

Thứ 2, 28/10/2013 | 09:25
0
Do chỉ bốc khói lên từ dưới đất, không gây nguy hiểm cho ai nên ông Hải không báo cho chính quyền địa phương. Sau khi di dời cây cột điện, thấy khói không bốc lên nên ông cũng không muốn nhiều người biết chuyện này để tránh bị làm phiền.

Mấy ngày nay, có một số thông tin trên các phương tiện truyền thông phản ánh hiện tượng khói bốc lên ngay sát một ngôi mộ ở số 480/89 hẻm Cầu Chùa, tổ dân phố 33, khu phố 3, phường 28, quận Bình Thạnh (TPHCM).

Điều đặc biệt hơn nữa là khi giội nước vào chỗ xuất hiện luồng khói được một lúc thì khói lại phun lên nhiều hơn. Chính điều này gây hoang mang không chỉ cho chủ nhà mà còn làm xuất hiện thêm nhiều thông tin đồn thổi, ly kỳ hóa hiện tượng này.

Xã hội - Giải mã ngôi mộ bốc khói ở TP. HCM

Tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Hải (56 tuổi, là chủ khu đất có ngôi mộ), chúng tôi được ông khẳng định là khi phát hiện ra hiện tượng này ông cũng cảm thấy bất an, vì từ trước đến giờ chưa thấy hiện tượng nào kỳ lại như thế. Tuy nhiên, sáng nay (27/10), khi ông cho di dời đoạn ống thép dùng để làm trụ dẫn dây điện từ ngoài đường vào nhà thì hiện tượng trên chấm dứt.

Theo ghi nhận của PV, sát ngay bên phải của ngôi mộ vẫn còn một lỗ sâu khoảng chừng 30cm, sau khi ông Hải cho di dời trụ điện đi chỗ khác. Phía dưới vẫn còn một ít hơi khói rất nhẹ bốc lên, nhưng nhìn kỹ mới thấy. Đứng quan sát một hồi, PV vẫn không thấy có hiện tượng gì lạ thường xảy ra.

Được biết, khu đất nhà ông Hải nằm trên một nơi đầm lầy, cây cối mọc um tùm. Ông Hải cũng nói là có khả năng do đường dây điện lâu ngày bị mất lớp nhựa bảo vệ rồi rò rỉ ra ngoài, gặp thanh thép truyền điện xuống đất ngập nước, gặp luồng khí methal nên sinh ra hiện tượng bốc khói như đã nêu trên. Để khắc phục, ông dùng cây tre chống sợi dây điện bị rò rỉ lên rồi nhổ cây trụ thép trước đó, chuyển sang chỗ khác.

Do chỉ bốc khói lên từ dưới đất, không gây nguy hiểm cho ai nên ông Hải không báo cho chính quyền địa phương. Sau khi di dời cây cột điện, thấy khói không bốc lên nên ông cũng không muốn nhiều người biết chuyện này để tránh bị làm phiền.

Theo Lao động

Huyền bí ngôi mộ 'tiền hiền triệu cơ' ở Nam Ô

Thứ 4, 05/06/2013 | 19:17
Làng Nam Ô có ngôi mộ cổ đã tồn tại suốt 700 năm, tương truyền rằng đó là ngôi mộ của "vị tiền hiền" đã hy sinh trong cuộc giải cứu công chúa Huyền Trân thoát khỏi dàn lửa thiêu của người Chiêm Thành.

Tiến Minh bất ngờ thất bại tại chung kết Giải Đài Loan mở rộng

Chủ nhật, 08/09/2013 | 16:38
Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã bất ngờ nhận thất bại ở trận chung kết Giải Đài Loan mở rộng vừa kết thúc cách đây ít phút.

Kỳ bí ngôi mộ cổ trong Đại học Bách Khoa TP HCM

Thứ 6, 11/10/2013 | 15:41
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là một trong những trung tâm đào tạo khoa học kỹ thuật hiện đại nhất cả nước, nhưng không hiểu sao, giữa khuôn viên trường lại có một ngôi mộ cổ, được ngụy trang thành bồn hoa.

Kỳ bí 'xá lợi toàn thân' của các vị chân tu và cách giải mã mới

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:25
Những bức tượng bằng người thật của các vị chân tu mà phật tử thường gọi là xá lợi toàn thân luôn là một điều bí ẩn, khó có thể giải đáp thoả đáng.

Giải mã truyền thuyết bầy cọp dữ trấn yểm Hải Vân Quan

Thứ 5, 12/09/2013 | 16:50
Nhiều người đồn rằng, trên đèo Hải Vân có một ngôi miếu cực kỳ linh thiêng, cầu gì được nấy.

Bí ẩn chuyện cây thị trăm tuổi... canh giữ ngôi mộ cổ

Thứ 2, 26/08/2013 | 17:12
Tồn tại từ nhiều trăm năm trước, hai gốc thị cổ thụ mọc bên khu mộ cổ rêu phong mang trong mình câu chuyện lịch sử bí ẩn.

Bí ẩn ngôi mộ cổ 1000 năm của gia tộc họ Lý (2)

Thứ 5, 01/08/2013 | 10:23
Từ một giấc mơ thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần trong khoảng thời gian dài, bà Hoàng Thị Thiêm đã bỏ nhiều công sức và "định vị" được ngôi mộ cổ có tấm bia nhỏ ghi 5 chữ "công chúa Lý Kiều Oanh", cháu gái của vua Lý Công Uẩn.

Sự kỳ lạ của 2 ngôi mộ bị xiềng ở Đà Nẵng

Thứ 3, 09/07/2013 | 08:20
Từ những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, những cư dân sinh sống ở vùng đất phía tây bắc của huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, đã phát hiện thấy sự kỳ lạ của 2 ngôi mộ cổ bị xiềng xích sắt nằm ở nơi rất heo hút giữa cỏ tranh ngút ngàn.

Huyền bí ngôi mộ 'tiền hiền triệu cơ' ở Nam Ô

Thứ 4, 05/06/2013 | 19:17
Làng Nam Ô có ngôi mộ cổ đã tồn tại suốt 700 năm, tương truyền rằng đó là ngôi mộ của "vị tiền hiền" đã hy sinh trong cuộc giải cứu công chúa Huyền Trân thoát khỏi dàn lửa thiêu của người Chiêm Thành.

Tiến Minh bất ngờ thất bại tại chung kết Giải Đài Loan mở rộng

Chủ nhật, 08/09/2013 | 16:38
Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã bất ngờ nhận thất bại ở trận chung kết Giải Đài Loan mở rộng vừa kết thúc cách đây ít phút.

Kỳ bí ngôi mộ cổ trong Đại học Bách Khoa TP HCM

Thứ 6, 11/10/2013 | 15:41
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là một trong những trung tâm đào tạo khoa học kỹ thuật hiện đại nhất cả nước, nhưng không hiểu sao, giữa khuôn viên trường lại có một ngôi mộ cổ, được ngụy trang thành bồn hoa.

Kỳ bí 'xá lợi toàn thân' của các vị chân tu và cách giải mã mới

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:25
Những bức tượng bằng người thật của các vị chân tu mà phật tử thường gọi là xá lợi toàn thân luôn là một điều bí ẩn, khó có thể giải đáp thoả đáng.

Giải mã truyền thuyết bầy cọp dữ trấn yểm Hải Vân Quan

Thứ 5, 12/09/2013 | 16:50
Nhiều người đồn rằng, trên đèo Hải Vân có một ngôi miếu cực kỳ linh thiêng, cầu gì được nấy.

Bí ẩn chuyện cây thị trăm tuổi... canh giữ ngôi mộ cổ

Thứ 2, 26/08/2013 | 17:12
Tồn tại từ nhiều trăm năm trước, hai gốc thị cổ thụ mọc bên khu mộ cổ rêu phong mang trong mình câu chuyện lịch sử bí ẩn.

Bí ẩn ngôi mộ cổ 1000 năm của gia tộc họ Lý (2)

Thứ 5, 01/08/2013 | 10:23
Từ một giấc mơ thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần trong khoảng thời gian dài, bà Hoàng Thị Thiêm đã bỏ nhiều công sức và "định vị" được ngôi mộ cổ có tấm bia nhỏ ghi 5 chữ "công chúa Lý Kiều Oanh", cháu gái của vua Lý Công Uẩn.

Sự kỳ lạ của 2 ngôi mộ bị xiềng ở Đà Nẵng

Thứ 3, 09/07/2013 | 08:20
Từ những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, những cư dân sinh sống ở vùng đất phía tây bắc của huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, đã phát hiện thấy sự kỳ lạ của 2 ngôi mộ cổ bị xiềng xích sắt nằm ở nơi rất heo hút giữa cỏ tranh ngút ngàn.