Hành trình “lấy số” từ Bắc vào Nam
Sinh ra trong một gia đình đông con ở thôn Chu Mặt, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, Phùng Anh Thái (SN 1985) còn được giới anh chị biết đến với cái tên Thái “côn” cùng nhiều “thành tích” bất hảo. Là con út nên Thái được cả nhà cưng chiều, muốn gì được nấy. Biết mình không học được nên Thái “côn” bỏ học khi mới xong chương trình lớp 6, theo đám “anh lớn” học làm giang hồ.
Trước khi trốn nã , Thái “côn” đã khiến nhiều người phải e ngại vì “sở hữu” 4 tiền án, 2 tiền sự. Năm 2002, khi mới 16 tuổi, Thái đã “dính” án với hành vi trộm cắp tài sản . Vài năm sau, chứng nào tật ấy, Thái “côn” phạm tội cướp tài sản , lợi dụng tín nhiệm tài sản nên “ăn cơm” ở trại giam nhiều hơn ở nhà. Đến lúc mãn hạn tù, T không hối cải mà tiếp tục phạm tội bằng pha nổ súng bắn người giữa Hà thành rồi trốn nã.
Bị cáo Thái tại phiên tòa.
Mặc dù đang bị truy nã nhưng Thái “côn” không từ bỏ ý định trở thành “đàn anh” trong giang hồ. Không biết từ nguồn thu nhập nào mà Thái thường xuyên đến những tụ điểm ăn chơi ở đất Sài thành, cùng đàn em chè chén thâu đêm suốt sáng.
Trong một lần quá chén ở bar 030 phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Thái “côn” đã khiến cho đàn em khiếp vía và nể phục bằng việc bắn người suýt mất mạng và thương tật 60%. Dẫn đàn em đi chơi nhưng lại để nhóm khác làm mất mặt, Thái “côn” không chịu bỏ qua và đã sử dụng “hàng nóng” để “lấy số”.
Án mạng rúng động Sài thành, Thái “côn” bắt xe ra Thanh Hóa để trốn. Cuối cùng, không chịu được cảnh tha hương cầu thực, Thái đã nghe lời khuyên từ gia đình , ra đầu thú . Ngày 17/10/2013, TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Thái 16 năm tù với tội danh Giết người .
Cái kết cho những tháng ngày trốn nã