Vào đêm giáng sinh, Kenyan L. Jones đã tiếp cận một cô gái hành nghề mại dâm và thỏa thuận, thậm chí còn trả tiền trước cho “cô gái” này.
Nhưng thật bất ngờ, vài giờ sau Kenyan L. Jones phát hiện ra “gái bán hoa” là một người đàn ông (đó là Darnell D. Pearson, 31 tuổi). Quá tức giận, Kenyan đã lấy một khẩu súng ngắn và tìm người đàn ông kia để trả thù.
Kenyan L. Jones và hiện trường vụ án
Phát hiện “gái bán hoa” (Darnell D. Pearson) đang đứng đường tại một địa điểm khác trong khu vực, Jones đã ra tay sát hại người đàn ông này.
Vào gần nửa đêm, một người trực tiếp chứng kiến sự việc đã gọi điện báo cho cảnh sát và trình bày nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo nỉ chạy ra khỏi hiện trường.
Ngay lập tức Cảnh sát địa phương đã có mặt phát hiện thi thể Pearson. Theo lời nhân chứng cảnh sát đã bắt giữ Jones tại một nơi không xa hiện trường vụ án và phát hiện Jones mặc chiếc áo nỉ như nhân chứng đã miêu tả mang theo súng ngắn bên người.
Hiện tại Kenyan L. Jones đang phải đối mặt với các tội danh giết người cấp độ 2 và hành động phạm tội có vũ khí.
Tuấn Anh