Gỗ quý nổi bồng bềnh trong lũ

Gỗ quý nổi bồng bềnh trong lũ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Hôm qua 26/6, dọc đường quốc lộ 46 , đoạn chạy qua địa phận xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương, Nghệ An), người dân trong xã và các vùng lân cận đổ về dọc ven bờ sông Lam rất đông.

Do cơn lũ số 2 kéo dài mấy ngày qua và mạnh nhất là các huyện đầu thượng nguồn như Tương Dương, Kỳ Sơn nên củi, gỗ theo nước lũ cuốn trôi về hạ nguồn sông Lam rất nhiều, đặc biệt là quẩn quanh khu vực bãi bồi tại xã Ngọc Sơn.

Trong khi đầu thượng nguồn đang “khóc” gỗ thì ở đây, mọi người đang nô nức kéo nhau đi vớt gỗ như trẩy hội. Và phương tiện giao thông chính đi lại trên đường quốc lộ nhiều hơn cả vẫn là xe bò kéo.

Bên cạnh những đống gỗ chất cao dọc đoạn đường ven bờ sông là những chiếc xe bò chở đầy gỗ ngược xuôi.

Có những nhà huy động toàn bộ nhân lực ra vớt và bốc gỗ rồi chuyển về nhà. Với họ, đây là một khoản thu nhập “hời” từ trên trời rơi xuống.

Sau đây là những hình ảnh mà PV Nguoiduatin.vn ghi lại được vào hồi 16h ngày 26/6 đoạn đường chạy qua xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương, Nghệ An):

Gỗ trôi về quẩn quanh bãi bồi Sông Lam đoạn qua xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương, Nghệ An)

Từng đoàn xe bò kéo chất đầy gỗ - chiến lợi phẩm từ lũ

Bé giúp mẹ cha vớt gỗ

Gỗ dạt đầy bên bờ sông

Từng đống củi được tập kết nhanh gần ven bờ sông

Gỗ chất đầy dọc ven đường quốc lộ 7A

Hắc Vân – Lê Quyết