Cuộc đời của những kiều nữ lấy đêm làm ngày

Cuộc đời của những kiều nữ lấy đêm làm ngày

Thứ 3, 23/07/2013 | 08:57
0
Nhiều cô gái chấp nhận bán đi cái mà trời ban cho mình để lấy tiền. Đối với họ, cuộc sống chính là… có bao nhiêu khách trong đêm nay.

Có những cô gái mặt trát phấn đứng vật vờ bên các con đường, hay những đứa trẻ bán thuốc lá trái cây dạo quanh tại những tụ điểm ăn nhậu, thậm chí có cả các cụ già bước chân thất thiểu đi bán những tờ vé số… đối lập với đó là các đại gia, thiếu gia ăn chơi, quậy phá tiêu tiền như nước mà không quan tâm đến số tiền đó có từ đâu. Tất cả như một bức tranh thu nhỏ trái ngược hẳn với một cuộc sống ồn ào của ban ngày và là mặt trái của một xã hội hiện tại: xã hội về đêm.

Gái vũ trường

Những cô gái đi bán nhan sắc trong vũ trường và bar còn được gọi dưới một cái tên hết sức kêu PG (Promotion Girl), được phân chia làm ba dạng: múa cột, phục vụ bàn và hoạt náo viên. Tất cả phải tuân thủ theo tiêu chuẩn: trẻ đẹp, biết khiêu vũ và sẵn sàng làm vừa lòng khách.

Vất vả nhất là những nhân viên múa cột, trong trang phục hai mảnh, số này phải liên tục lắc lư, tạo dáng theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc trước hàng trăm cặp mắt có lúc như điên dại của dân chơi. Những vũ nữ múa cột bao giờ cũng là tâm điểm của quán bar vì những màn kích động không khí. Họ ưỡn ẹo quanh cây cột dựng đứng, sáng loáng, phía dưới là đám đông gào thét, những cánh tay kẹp các tờ tiền mệnh giá khác nhau đưa lên phía trên tới tấp, tùy vào độ “gợi cảm” của những màn lắc lư, uốn éo. Thậm chí có khách nhét tiền vào khe ngực của cô gái. Để có thể trở thành nhân viên múa cột, ngoài ngoại hình chuẩn, cô gái cần phải bỏ tiền để đi học múa cột và hơn hết cô ta phải biết chai cảm xúc.

Tiếp theo là các cô làm nhiệm vụ hoạt náo viên. Các cô thường lượn qua lượn lại tìm những bàn chưa có tiếp viên, hay có khách thích một tiếp viên nhưng cô tiếp viên đó bận lo bàn khác thì hoạt náo viên này trò chuyện, khuấy động không khí, giữ chân khách. Đêm nào PG của quán bar cũng phải uống từ 8h tối đến 4h sáng hôm sau.

Xã hội - Cuộc đời của những kiều nữ lấy đêm làm ngày

Dạng thứ ba chímh là nhân viên phục vụ trong phục tranh tươi mát, để lộ những phần khêu gợi nhất, sẵn sàng cụng li tới bến. Muốn tiếp khách giỏi thì phải uống trên “đô” so với khách, phải biết cách làm cho khách vui. Nghề nay đôi lúc rất khắc nghiệt, sự cạnh tranh cũng dữ dội.

Gái ôm

Nói đến gái ôm chắc hẳn mọi người nghĩ đến phong trào bia ôm hay karaoke ôm nhưng hiện nay gái ôm có nhiều hình thức thiên biến vạn hóa như: cà phê ôm, bóng đá ôm, công viên ôm… tất tần tật chỉ cần có một chỗ ngồi hay một chỗ nằm là có thể ôm.

Theo anh Hùng “đá”, một dân chạy xe ôm chuyên chở “đào” quận Gò Vấp - Bình Thạnh cho biết, đừng nghĩ các cô gái bia ôm là ở một chỗ nhất định hay phải thuộc về một ai đó quản lí. Hiện giờ các em sử dụng di động, internet để liên lạc khi nào có khách cần các em mới xuất hiện vừa an toàn cho chủ quán vừa an toàn cho các em khỏi bị chộp.

Nhưng những cô gái được gọi là gái ôm cũng đươc chia thành hai dạng: dạng “đàng hoàng” và dạng “mát trời ông địa”. Dạng “đàng hoàng” còn được gọi là “đào nhậu thuê”. Họ không nhất định ở địa điểm nào cả, khi có điên thoại khách kêu hay quản lí quán karaoke, quán nhậu gọi thì các cô có mặt ngay tức khắc. Tất nhiên những cô gái này chỉ thỏa mãn nhu cầu ôm ấp của mấy gã đàn ông. Còn khi có lời đề nghị khiếm nhã họ có thể sẵn sàng từ chối.

Dạng gái “mát trời ông địa” là dạng gái ôm sẵn sàng đi từ A tới Z nếu như khách có nhu cầu. Thậm chí những trò chơi biến thái của khách, họ sẵn sàng đáp ứng miễn là khách trả một khoản tiền tương xứng.

Gái đứng đường

Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng thì đa số gái mại dâm đứng đường đều đã “tàn”, nghiện ma túy, hoặc mắc bệnh xã hội... “ngủ ngày cày đêm”, đó là thời gian sinh hoạt của gái đứng đường. Cả ngày họ chỉ ở nhà ăn ngủ, bài bạc; khi màn đêm buông xuống, “hàng” từ khắp nơi được “điều động” đến bởi đội quân chăn dắt và “bãi đáp” là những nhà nghỉ rẻ tiền quanh khu vực.

Người phụ nữ bán thuốc lá trên đường Cộng Hòa cho biết: “Có những đứa đi bán dâm cả mấy năm nay rồi nhưng có tiền đâu, mua đồ của tôi cũng mua thiếu…”. Thực tế, mỗi lần bán dâm cho khách từ 200 đến 300 nghìn nhưng các cô phải “chia năm, sẻ bảy” cho “tú ông, tú bà”, tiền thuê xe, áo quần, son phấn và các đối tượng bảo kê. Số còn lại vẻn vẹn từ vài chục đến 100 nghìn thì cũng được gái bán dâm dành vào những việc chích hút, bài bạc, lô đề…

Những cô gái đứng đường này có nhiều xuất thân khác nhau, có người từ dưới quê lên do không hiểu chuyện nên bị gạ gẫm, dụ dỗ, cuối cùng rơi vào tay một kẻ chăn dắt nào đó và thế rồi… đi đứng đường. Cũng có trường hợp vì nợ nần nên người vợ phải ra “đứng đường” tạm thời kiếm tiền trả nợ cho ông chồng bị nghiện ngập. Nhưng đại đa số là những cô gái vũ trường từng một thời lăn lộn, hay những cô gái bia ôm nhan sắc phai tàn vướng vào con đường nghiện ngập để rồi bị tú ông tú bà đẩy ra đường. Họ vất vưởng đứng đường để thỏa mãn cơn nghiện.
Với những cô gái đứng đường kết cục của họ là trại phục hồi nhân phẩm hay bệnh viện dành cho những bệnh nhân vướng vào căn bệnh thế kỉ. May mắn lắm thì chỉ có một vài người thoát thân ra hẳn thế giới ma quỷ này để cố gắng làm lại cuộc đời.

Xã hội - Cuộc đời của những kiều nữ lấy đêm làm ngày (Hình 2).

Mại dâm qua mạng đang trở nên phổ biến (Ảnh minh họa)

Gái di động

Thời đại này công nghệ được sử dụng vào hoạt động mại dâm. “Mại dâm điện thoại” bây giờ nhiều vô kể và hoạt động rất công khai. Các cô gái bán dâm không chỉ dùng điện thoại “xịn” như Iphone 5, Galaxy S3, Nokia đời mới làm phương tiện liên lạc mà họ còn sử dụng rất thành thạo trên những chiếc Ipad, máy tính xách tay. Nhìn bề ngoài họ cứ như một cô gái bình thường thậm chí còn e ấp giống như một nữ sinh hay nghiêm nghị kiểu gái văn phòng. Họ biết dùng hình ảnh của mình quảng bá trên những trang mạng xã hội như một hot girl để thu hút càng nhiều người theo dõi càng tốt. Theo Mai - một gái gọi di động cho biết: “Bọn em đưa các thông tin lên mạng nên nếu thích ai thì xem dòng giới thiệu về số đo, chiều cao, “kĩ năng” về người ấy trên mạng, sau đó điện thoại cho bọn em. Khi khách cần chỉ gọi điện thoại cho bọn em hẹn địa điểm là bọn em sẽ có mặt ngay, vừa tiện lợi, vừa an toàn, tránh được cả công an”.

Theo Nam - một dân chơi Hà Thành, cho biết: “Dân chơi đẳng cấp có cả danh sách điện thoại dài dằng dặc của những gái gọi “di động”. Bất kể khi nào có nhu cầu “tới z” gọi là các cô nàng sẽ ngay lập tức xuất hiện. Những em này toàn là gái mới lớn, lười lao động nên ai gọi cũng đi ngay”.

Đừng xem thường trí thức của các cô gái di động này bởi họ có thể là bất cứ ai trong xã hội và sự hiểu biết của họ về công nghệ, thách thức tiếp thị không thể thua kém bất cứ ai. Việc sử dụng công nghệ cao và hoạt động mại dâm khiến cơ quan chức năng phải đau đầu. Đây cũng là trào lưu của một thế hệ gái mại dâm mới thay cho hình thức mại dâm kiểu cũ.

Gái cứu net

Gái “cứu net” là cụm từ lóng chỉ các cô gái ham mê chat ngày, đêm trên internet và thường không đủ tiền để trả cho việc sử dụng internet ở cửa hàng dịch vụ (kẹt net) vì vậy phải nhờ người khác (thường là nam thanh niên) đem tiền đến trả thay được phép rời bỏ quán. Sau đó, người “cứu net” này sẽ được những cô gái kia trả ơn bằng việc thực hiện một số yêu cầu của người đó theo các mức độ khác nhau. Nhiều trong số đó đã bị người “cứu net” cưỡng bức sinh hoạt tình dục. Thậm chí, có vụ án xảy ra tình huống kẻ nhảy vào “cứu net” rồi đem cô gái đó bán sang Trung Quốc, hành vi này diễn ra một cách có tổ chức rất tinh vi.

Hiện nay những cô gái cứu net tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều khi để có thể thức suốt đêm chat và chơi game, không hiếm những cô gái này nghiện ngập đá hay heroin.

Ngoài việc lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi rã rời, các cô gái cứu net còn rất dễ mắc phải các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục như lậu, giang mai... Hơn nữa, do quan hệ tình dục không có các biện pháp tránh thai nên nhiều người đã bị “dính”, phải tìm đến các cơ sở phá thai chui để phá, rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến tương lai. Hiện tượng “cứu net” được đánh giá là mang tính báo động về những hành vi và suy nghĩ lệch lạc trong bộ phận thanh, thiếu niên Việt Nam bây giờ.

Danh Phạm (Tuổi trẻ & Đời sống)

Kiều nữ tỷ phú đô la lên giường và 'giết' 15 quan chức

Thứ 2, 01/07/2013 | 18:22
Báo chí Trung Quốc từng mô tả chi tiết về cuộc sống phức tạp của nữ một doanh nhân, tỷ phú khiến nhiều quan chức nước này mất ghế. Kiều nữ này sinh năm 1963, là người gốc Việt.

Kiều nữ 'nhậu thuê' và những chuyến 'bay đêm'

Thứ 6, 21/06/2013 | 15:14
Tình cờ quen nhau trong quán nhậu, thấy vị khách có vẻ hào hiệp nên cô gái chuyên “nhậu thuê” dính “bẫy tình” và luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu mỗi khi “sếp” gọi.

Du lịch miền Tây cùng gái ôm di động

Thứ 4, 03/04/2013 | 07:58
Xuất hiện trong bộ cánh phô hết cỡ vòng 1, Mơ khoe có 8 năm kinh nghiệm hầu rượu khách nhậu. Mỗi ngày cô chạy 5-6 'sô', bỏ túi ít nhất 500.000 đồng tiền bo.