Washington Post dẫn báo cáo từ bộ Tư pháp Hà Lan, tỉ lệ tù nhân bị giam giữ tại nước này đã giảm 27% từ năm 2011 đến năm 2015. Nếu đặt trong bối cảnh của Mỹ, 27% này tương đương 600.000 tù nhân được thả, con số này gần bằng dân số của thành phố lớn thứ 25 ở Mỹ.
Câu chuyện của Hà Lan dường như đi ngược lại với xu hướng gia tăng số lượng tù nhân của thế giới. Hồi tháng 2, Viện Nghiên cứu Chính sách Hình sự Hà Lan công bố báo cáo cho thấy số lượng tù nhân trên thế giới đã tăng gần 20% trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2015, cùng với tỉ lệ gia tăng dân số thế giới là 18%.
Cô gái người tị nạn Afghanistan liếc nhìn từ cửa phòng vốn là nhà tù De Koepel ở Haarlem, Hà Lan. Ảnh: Washington Post
Bộ Tư pháp Hà Lan nhấn mạnh nước này là một trong những nơi có tỉ lệ giam giữ tù nhân thấp nhất châu Âu, trong 100.000 công dân thì có 57 người bị giam giữ, đứng sau Phần Lan với tỉ lệ 54 trên 100.000.
Trước đó, Anh và Xứ Wales là nơi giam giữ tù nhân cao nhất với tỉ lệ 148/100.000. Trong khi đó tại Mỹ, con số này là 693/100.000 người, mức gần như cao nhất trên thế giới.
Theo Washington Post, tỉ lệ này có thể do Hà Lan đã thay đổi môi trường sống và chiến lược quản lý. Trong vài năm trở lại đây, tỉ lệ tội phạm ở Hà Lan đã đã giảm khoảng 0,9% mỗi năm.
Hệ quả là một số nhà tù buộc phải đóng cửa. Năm 2013, đã có 19 nhà tù ở Hà Lan phải ngừng hoạt động. Dự kiến trong tương lai, con số đó sẽ tăng thêm 5 nhà tù nữa. Chính phủ Hà Lan đã cho Na Uy và Bỉ thuê nhà tù, thậm chí, họ còn cho những người di cư và tị nạn ở trong đó.
“Những phòng giam này có thể ở được từ 1 đến 2 người, ở đó có thể tập gym hoặc nấu ăn”, Janet Helder, quan chức chính phủ Hà Lan phụ trách vấn đề nhà ở cho người xin tị nạn, đầu năm nay cho hay.
Tuy nhiên, đây không hẳn là tín hiệu tốt vì