“Hà Nội 18h - 6h” của Sébastien Laval

“Hà Nội 18h - 6h” của Sébastien Laval

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Tĩnh lặng và yên bình là cảm xúc mà nhiều người xem thấy được qua những bức ảnh chụp đêm Hà Nội trong triển lãm “Hà Nội 18h 6h” tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội của nhiếp ảnh gia người Pháp Sébastien Laval.

Xã hội - “Hà Nội 18h - 6h” của Sébastien Laval

Tuyến đường sắt đi qua nhiều con phố cổ trong nội thành Hà Nội

Hàng chục bức ảnh ghi lại cuộc sống về đêm của Hà Nội tĩnh lặng, khác hẳn với cuộc sống nhộn nhịp, ồn ào ban ngày được tác giả Sébastien Laval thực hiện suốt sáu năm làm việc.

Dưới góc nhìn của Sébastien Laval, Hà Nội trở lên hấp dẫn và lung linh hơn dưới ánh đèn đường. Ở đó người xem cảm nhận được nhịp sống yên bình của người dân thủ đô.

Triển lãm nhanh chóng thu hút nhiều du khách trong ngoài nước tới tham quan, tìm hiểu. Dự kiến kết thúc ngày 6-1-2013.

Chùm ảnh chụp lại một vài khoảnh khắc Hà Nội về đêm trong triển lãm.

Xã hội - “Hà Nội 18h - 6h” của Sébastien Laval (Hình 2).

Ánh sáng từ những chiếc xe máy trở thành “tấm lụa” mềm chạy ngang con phố cổ

Xã hội - “Hà Nội 18h - 6h” của Sébastien Laval (Hình 3).

Đêm tại phố Hàng Hòm

Xã hội - “Hà Nội 18h - 6h” của Sébastien Laval (Hình 4).

Nhịp sống của Hà Nội tĩnh lặng hơn về đêm qua góc nhìn của Sébastien Laval

Xã hội - “Hà Nội 18h - 6h” của Sébastien Laval (Hình 5).

Một góc nhỏ đêm Hà Nội

Xã hội - “Hà Nội 18h - 6h” của Sébastien Laval (Hình 6).

Đôi bạn trẻ tình tứ bên cầu Long Biên

Xã hội - “Hà Nội 18h - 6h” của Sébastien Laval (Hình 7).

Những hàng quán bớt tấp nập về đêm

Xã hội - “Hà Nội 18h - 6h” của Sébastien Laval (Hình 8).

Góc phố nhỏ của Hà Nội lúc tờ mờ sáng

Xã hội - “Hà Nội 18h - 6h” của Sébastien Laval (Hình 9).

Nhiều du khách tới tham quan tìm hiểu Hà Nội về đêm qua các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Sébastien Laval tại triển lãm