Công an phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa giúp đỡ, bàn giao một trường hợp cháu nhỏ đi lạc đường về với gia đình.
Cháu bé lạc đường tên là Nguyễn P. nhà ở đường Võ Chí Công, hiện đang theo học tại trường tiểu học trên địa bàn Cầu Giấy.
Cháu Nguyễn P. đi lạc đường được chăm sóc tại Công an phường Vĩnh Phúc.
Khi người dân hỏi han thì cháu không nhớ tên là gì, cũng không nhớ tên bố mẹ lẫn địa chỉ nhà. Ngay sau đó, người dân nhanh chóng đưa cháu về Công an phường Vĩnh Phúc để nhờ giúp đỡ. Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 11/8, người dân đi trên đường gom lên đường vành đai 2, đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Phúc đã phát hiện bé gái khoảng 7 tuổi có biểu hiện đi lạc.
Trung úy Trần Anh Tuấn, cán bộ trực ban và tiếp dân tại trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc cho biết, khi công dân của phường đưa cháu về bàn giao cho công an, cán bộ chiến sỹ của đơn vị đã mua bánh, sữa dỗ cháu ăn, để cháu bình tĩnh nhớ lại tên cháu cũng như người thân, nhưng cháu vẫn không nhớ gì nên việc tìm gia đình cho cháu rất khó khăn.
Cơ quan công an cũng đã thông báo cho UBND phường Vĩnh Phúc để thông báo trên loa truyền thanh phường, đồng thời báo cáo chỉ huy Công an quận Ba Đình để thông báo cho các phường lân cận và các quận lân cận.
Đến khoảng 23h cùng ngày, cơ quan chức năng được biết bố mẹ cháu bé đã tìm và nhận lại được cháu bé.
Theo bố mẹ cháu P., chiều 10/8, cô giáo có gọi điện thông báo là không thấy cháu ở lớp. Không lâu sau, gia đình nhận được thông báo là cháu P. đang được chăm sóc tại Công an phường Vĩnh Phúc.
Nhất Nam