Hà Nội: Nhọc nhằn chống lũ trong đêm

Hà Nội: Nhọc nhằn chống lũ trong đêm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Mưa lớn kéo dài trong hai ba giờ đồng hồ lúc chiều tối 23/5 đã khiến cho Hà nội chìm trong biển nước. Tại các khu trọ, sinh viên phải sống chung với lũ.

Theo quan sát của phóng viên thì tại các khu trọ ở Phú Diễn, Kiều Mai, Nhổn,... nước ngập lên hơn nửa mét. Nhiều đồ dùng như sách vở, quần áo ướt nhẹp nước mưa.

Xã hội - Hà Nội: Nhọc nhằn chống lũ trong đêmTrong đêm tối, sinh viên khốn khổ chống chọi với nước tràn vào phòng trọ.

Theo Nguyễn Dung Huyền sinh viên trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường cho biết: Khu trọ của Huyền nước ngập vào nhà không chỉ gây nên tình trạng ướt đồ đạc mà mùi hôi thối ở các cống rãnh tràn vào gây ô nhiễm nên không thể ngủ được.

Xã hội - Hà Nội: Nhọc nhằn chống lũ trong đêm (Hình 2).

Xã hội - Hà Nội: Nhọc nhằn chống lũ trong đêm (Hình 3).

Xã hội - Hà Nội: Nhọc nhằn chống lũ trong đêm (Hình 4).

Không ít sinh viên đã dùng chậu để tát song không lại với nước mưa cứ ùn ùn tràn vào phòng nên phải đành sống chung với lũ.

Một cán bộ Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, cơn mưa lớn chiều tối 23/5 kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã làm úng ngập cục bộ do chưa thoát nước kịp. Các tuyến phố Thái Hà, Láng Hạ, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Trọng Tấn, Thái Thịnh,... ngập sâu từ 0,15m đến 0,2m.

Tuấn Đức

Hà Nội sinh viên nhọc nhằn chống lũ thâu đêm

. Mưa lớn kéo dài trong hai ba giờ đồng hồ đã khiến cho Hà nội chìm trong nước. Tại các khu trọ sinh viên phải sống chung với lũ

Mưa lớn kéo dài trong hơn ba tiếng đồng hồ đã khiến nhiều khu trọ ở Hà nội chìm trong nước. Theo quan sát của chúng tôi thì tại các khu trọ ở Phú Diễn, Kiều Mai, Nhổn,…. nước ngập lên hơn nửa mét. Nhiều đồ dùng sách vở quần áo ướt đẫm nước mưa. Sinh viên khốn khổ chống chọi với nước

Theo Nguyễn Dung Huyền sinh viên trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường cho biết: Khu trọ của Huyền nước ngập vào nhà không chỉ gây nên tình trạng ướt đồ đạc mà mùi hôi thối ở các cống rãnh tràn vào gây ô nhiễm nên không thể ngủ được.

Không ít sinh viên đã dùng chậu để tát song mọi việc đều bất lực nên phải đành sống chung với lũ.

Tuấn Đức