Tin mới nhất, sau hai ngày không thấy con về, đến ngày thứ 3, gia đình ông C.Đ.B đã vội vàng đến trình báo tại Công an phường Khương Đình (nơi trường cháu đang học tập) và Công an phường Đại Kim – nơi gia đình sinh sống vì nghi rằng cháu bị mất tích .
Theo đơn trình báo của gia đình, sáng 10/9/2015, cháu C.T.L (SN 1999) đi học tại trung tâm giáo dục thường xuyên T.X (phường Khương Đình). Học tiết đầu cháu bị đau bụng, xin cô giáo chủ nhiệm và bác bảo vệ về nhà. Tuy nhiên, cháu không mang xe đạp về mà để lại trường và đi bộ ra cổng.
Bình thường cháu L. tan học từ 11h đến 11h30. Nhưng hôm đó, đến giờ mà gia đình không thấy cháu L. về nhà nên sốt ruột, đã đi xe máy sang trường tìm cháu mà không thấy.
L. bí ẩn mất tích sau giờ học (Ảnh minh họa).
Gia đình đã tìm tìm mọi nơi, hỏi mọi chỗ thân quen của gia đình và bạn bè cháu nhưng vẫn không có chút tung tích. Sau hai ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã tìm đến Cơ quan Công an để tìm sự trợ giúp.
Trao đổi với PV báo điện tử Người đưa tin, một cán bộ Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị có nhận được đơn trình báo của gia đình ông C.Đ.B về việc cháu C.T.L mất tích.
Sau khi nắm bắt nội dung vụ việc, cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu của sự mất tích nhưng không rõ ràng. Tuy nhiên, với những trường hợp như gia đình ông B., cơ quan điều tra đã ra thông báo mất tích về các địa phương để tìm kiếm cháu L. Đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm cháu L.
Dựa vào mạng xã hội facebook, các mối quan hệ trong nhà trường, gia đình… các đồng chí công an đã tìm được L. có mối quan hệ với một người bạn trai hơn tuổi. Và đây cũng không phải lần đầu tiên L. bỏ nhà đi.
Qua điều tra biết được, ngày thiếu nữ L. mất t