Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chịu cảnh mỏ đá nổ mìn

Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chịu cảnh mỏ đá nổ mìn

Thứ 3, 08/10/2013 | 10:35
0
Nhiều hộ dân xóm 15 xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) hàng ngày đang sống trong cảnh ô nhiễm môi trường, tiếng nổ mìn làm rung động cả nhà cửa bởi chính quyền sở tại cấp phép cho các mỏ đá hoạt động sát với nhà dân, với nghĩa trang.

Theo quan sát của phóng viên Báo điện tử Người đưa tin thì tại khu vực xã Vượng Lộc sát dãy núi Hồng Lĩnh có khoảng 5 mỏ đá đang hoạt động gây nên một nỗi khiếp sợ cho người dân.

Việt Nam Xanh - Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chịu cảnh mỏ đá nổ mìn

Núi Hồng bây giờ bị tàn phá thế này đây!

Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn hôm 7/10, chị Thanh ở xóm 1 xã Vượng Lộc cho rằng, các mỏ đá hoạt động ở khu vực địa phương cùng với 1 lò gạch đã phá nát đường đi lại của dân, cũng như gây nên ô nhiễm môi trường sống cho người dân địa phương.

"Đường vừa làm nhưng giờ đã hỏng hết vì hàng ngày cả đoàn xe tải, xe kéo chạy nên phá hỏng thật đáng tiếc, các mỏ đá thường nổ mìn vào khoảng 11h trưa và cuối giờ chiều gây rung động làng quê." – Chị Thanh nói thêm.

Việt Nam Xanh - Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chịu cảnh mỏ đá nổ mìn (Hình 2).

Nghĩa trang cũng chịu ảnh hưởng bởi các mỏ đá khai thác ngay cạnh.

Trao đổi với phóng viên, một người dân ở xóm 15 xã Vượng Lộc (xin được dấu tên) nói, gia đình tôi đã sống ở đây khá lâu, bây giờ xuất hiện một loạt các mỏ đá nên chúng tôi hàng ngày phải chịu cảnh mìn nổ, đá bay ầm ầm, bụi bặm từ mỏ đá gây nên đặc biệt là vào mùa hè.

"Tôi thấy việc tàn phá núi Hồng như thế này thì chẳng bao lâu nữa các ngọn núi ở đây sẽ bị “khai tử” thật đáng tiếc." – Người dân này lo âu nói.

Gần đây, do một số doanh nghiệp ồ ạt đưa phương tiện, máy móc vào khoét chân núi khai thác đá đã biến nhiều khu vực dưới chân quần thể di tích lịch sử văn hóa – danh thắng quốc gia chùa Hương Tích, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh thành những ao hồ, hang hốc, vực đá sâu thẳm, khổng lồ gây mất mỹ quan và đe dọa an toàn tính mạng của du khách.

Việt Nam Xanh - Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chịu cảnh mỏ đá nổ mìn (Hình 3).

Mỏ đá khai thác với công suất lớn, chẳng bao lâu nữa núi Hồng sẽ bị "khai tử".

Chúng tôi có mặt tại di tích chùa Hương Tích và thật sự lo lắng trước thực trạng cấp phép khai thác đá ồ ạt ngay dưới chân chùa. Hình ảnh quần thể di tích - danh thắng nổi tiếng “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, nơi chốn bồng lai tiên cảnh, chốn trang nghiêm, linh thiêng nhưng nay trở nên nhếch nhác, xấu xí đi rất nhiều so với trước đây. Đi dọc chân núi để lên cabin cáp treo, du khách luôn bị tra tấn, giật mình bởi tiếng rền vang của mìn phá đá, tiếng máy ngoặm xúc, máy khoan, xay đá, tiếng xe ben vận chuyển đá nối dài. Cả một vùng chân chùa bị bao trùm bụi đá.

Việt Nam Xanh - Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì chịu cảnh mỏ đá nổ mìn (Hình 4).

Một đoạn đường vào làng giờ cũng tan hoang.

Trước đó, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khẳng định, việc UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép cho khai thác đá dọc Núi Hồng, đặc biệt là dưới chân di tích chùa Hương Tích thật sự làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp sinh thái và trực tiếp đe dọa nguy cơ mất an toàn cho du khách, ô nhiễm môi trường di tích. Sở này cũng đã nhiều lần tham mưu cho tỉnh để có phương án bảo vệ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngày 16/3/2012 sau khi về kiểm tra thực trạng khai thác đá dưới chân chùa Hương Tích theo đơn phản ánh của nhân dân, Bộ VH-TT-DL đã có kết luận do phó chánh thanh tra Phạm Xuân Phúc ký nêu rõ: “Gần di tích có công trường đang hoạt động nổ mìn khai thác đá có nguy cơ phá vỡ cảnh quan di tích, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách, ảnh hưởng đến tâm linh của chùa. Vì vậy, đề nghị Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trường khai thác đá đối với cảnh quan, môi trường, an toàn cho du khách. Trên cơ sở này, báo cáo UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động của mỏ đá trên”…

Chùa Hương Tích (tên gọi Hương Tích tự) nổi tiếng là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, nằm cách trung tâm TP Hà Tĩnh và TP Vinh khoảng 35km. Chùa được xây dựng trên động Hương Tích thuộc dãy núi Hồng Lĩnh (theo Đại Nam nhất thống chí thì chùa được khởi dựng vào thời nhà Trần). Vào năm 1990, chùa đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa - danh thắng cấp quốc gia, UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận Khu di tích cấp tỉnh năm 2007. Hàng năm cứ đến mùa lễ hội, hàng chục vạn lượt khách thập phương nườm nượp về đây dự lễ, dâng hương, vãn cảnh...

P. Chính

Ảnh: Mỏ đá ở Hà Tĩnh 'xẻ thịt' núi thiêng

Thứ 2, 07/10/2013 | 13:58
Dãy núi Hồng Lĩnh (Can Lộc, Hà Tĩnh) là một trong những danh lam thắng cảnh ở Hà Tĩnh, tuy nhiên thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt mỏ đá khai thác tràn lan, bừa bãi làm chúng đang chết dần vì lợi nhuận của hàng chục doanh nghiệp nơi đây..

'Bất tử' chợ xẻ thịt, lột da động vật hoang dã

Thứ 5, 02/05/2013 | 10:05
Tại khu vực chợ biên giới Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, An Giang) có hàng chục điểm mua bán động vật hoang dã như: Mối chúa, ngô công (rết), bửa củi, bò cạp, tắc kè…

Bí ẩn những câu chuyện khó tin bên 9 miệng giếng thiêng

Chủ nhật, 29/09/2013 | 20:17
Đền Chín Giếng (hay còn gọi đền Cô Chín) nổi tiếng linh thiêng nhất nhì xứ Thanh, trước thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tên của ngôi đền bắt nguồn từ 9 miệng giếng thiêng quanh năm đùn nước không bao giờ cạn dưới mặt dòng suối tự nhiên chảy qua đền Sòng và đền Chín Giếng.

Bí ẩn phía sau "A pó ủ phú" của người Hà Nhì

Chủ nhật, 17/03/2013 | 21:11
Miền cực Tây của dải đất hình chữ S thân yêu như có ma lực. Nó hút sự tò mò, khám phá của bao người.

Thực hư vịnh 'cô hồn, giấu xác người' trên sông Đà

Thứ 2, 30/09/2013 | 09:10
Hàng thế kỷ nay, người dân sống ở hàng trăm km dọc hai bờ sông Đà cứ mỗi khi có người thân bị con sông hung dữ cướp mạng, nếu không tìm thấy xác thì lại lẳng lặng dắt nhau về chực chờ ở vịnh Tiếu Ông Tiếu Bà (thuộc địa phận bản Tang Lang, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đón thi thể người thân.

Đôi rắn dài gần 10 mét tịnh tu ở chùa suốt 3 năm

Thứ 7, 20/04/2013 | 19:41
Ở Mật Sơn Tự bỗng xuất hiện một cặp rắn ‘khổng lồ’, bò vào giữa chánh điện rồi nằm khoanh tròn nghe tiếng các sư gõ mõ. Lúc tiếng đọc kinh ngừng thì đôi rắn 'rủ nhau' trườn ra ngoài tự, bò về phía rặng núi phía Đông tự. 'Sự việc này cứ lặp lại nhiều lần vào các ngày sắc vọng (ngày đẹp theo quan niệm của phật giáo – P.V), đôi rắn lại bò về ‘vãn cảnh’ chùa và nghe tiếng đọc kinh.

Trở lại ngôi mộ thiêng dưới chân Hang Hòn huyền thoại

Thứ 5, 07/03/2013 | 09:19
Chị Phan Thị Ràng là người được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Cuộc đời chị là bản hùng ca bất tử, biểu tượng của người con gái Nam bộ kiên trung, gan dạ, trung thành với cách mạng.

Ảnh: Mỏ đá ở Hà Tĩnh 'xẻ thịt' núi thiêng

Thứ 2, 07/10/2013 | 13:58
Dãy núi Hồng Lĩnh (Can Lộc, Hà Tĩnh) là một trong những danh lam thắng cảnh ở Hà Tĩnh, tuy nhiên thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt mỏ đá khai thác tràn lan, bừa bãi làm chúng đang chết dần vì lợi nhuận của hàng chục doanh nghiệp nơi đây..

'Bất tử' chợ xẻ thịt, lột da động vật hoang dã

Thứ 5, 02/05/2013 | 10:05
Tại khu vực chợ biên giới Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, An Giang) có hàng chục điểm mua bán động vật hoang dã như: Mối chúa, ngô công (rết), bửa củi, bò cạp, tắc kè…

Bí ẩn những câu chuyện khó tin bên 9 miệng giếng thiêng

Chủ nhật, 29/09/2013 | 20:17
Đền Chín Giếng (hay còn gọi đền Cô Chín) nổi tiếng linh thiêng nhất nhì xứ Thanh, trước thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tên của ngôi đền bắt nguồn từ 9 miệng giếng thiêng quanh năm đùn nước không bao giờ cạn dưới mặt dòng suối tự nhiên chảy qua đền Sòng và đền Chín Giếng.

Bí ẩn phía sau "A pó ủ phú" của người Hà Nhì

Chủ nhật, 17/03/2013 | 21:11
Miền cực Tây của dải đất hình chữ S thân yêu như có ma lực. Nó hút sự tò mò, khám phá của bao người.

Thực hư vịnh 'cô hồn, giấu xác người' trên sông Đà

Thứ 2, 30/09/2013 | 09:10
Hàng thế kỷ nay, người dân sống ở hàng trăm km dọc hai bờ sông Đà cứ mỗi khi có người thân bị con sông hung dữ cướp mạng, nếu không tìm thấy xác thì lại lẳng lặng dắt nhau về chực chờ ở vịnh Tiếu Ông Tiếu Bà (thuộc địa phận bản Tang Lang, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đón thi thể người thân.

Đôi rắn dài gần 10 mét tịnh tu ở chùa suốt 3 năm

Thứ 7, 20/04/2013 | 19:41
Ở Mật Sơn Tự bỗng xuất hiện một cặp rắn ‘khổng lồ’, bò vào giữa chánh điện rồi nằm khoanh tròn nghe tiếng các sư gõ mõ. Lúc tiếng đọc kinh ngừng thì đôi rắn 'rủ nhau' trườn ra ngoài tự, bò về phía rặng núi phía Đông tự. 'Sự việc này cứ lặp lại nhiều lần vào các ngày sắc vọng (ngày đẹp theo quan niệm của phật giáo – P.V), đôi rắn lại bò về ‘vãn cảnh’ chùa và nghe tiếng đọc kinh.

Trở lại ngôi mộ thiêng dưới chân Hang Hòn huyền thoại

Thứ 5, 07/03/2013 | 09:19
Chị Phan Thị Ràng là người được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Cuộc đời chị là bản hùng ca bất tử, biểu tượng của người con gái Nam bộ kiên trung, gan dạ, trung thành với cách mạng.