Gần trăm cây xanh ở trường học bị chặt hạ và ra giá tuỳ tiện

Gần trăm cây xanh ở trường học bị chặt hạ và ra giá tuỳ tiện

Thứ 3, 08/11/2016 | 15:43
0
Gần trăm cây xanh khoảng 10 năm tuổi, được trồng xung quanh tường rào tại Trường Mầm non Thụ Lộc, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị chặt phá, chuyển về nhà lãnh đạo xã.

Trường Mầm non Thụ Lộc, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) được xây dựng năm 2005, trên diện tích khoảng 6.000m2. Năm 2011, trường này đạt chuẩn Quốc gia. 

Phải mất hơn 10 năm để có được hệ thống cây xanh tươi tốt cho các cháu vui chơi. Đã 10 năm nay, số cây này không ngừng phát triển; tạo cảnh quan đẹp cho ngôi trường chuẩn. Thế nhưng, trong phút chốc, vì sự tham lam và vô trách nhiệm của một số người, gần 100 cây xanh đã bị chặt phá, đốn hạ. 

Xã hội - Gần trăm cây xanh ở trường học bị chặt hạ và ra giá tuỳ tiện

 Trường Mầm non Thụ Lộc nhìn từ bên ngoài.

Có mặt tại nhà trường, PV ghi nhận có tất cả có 93 cây xanh bị chặt phá; trong đó có 58 cây chặt sát gốc, 35 cây chặt ngang thân cách mặt đất chừng 3 - 4m. Trong số những cây bị chặt tận gốc, nhiều cây có đường kính hơn 30cm. 

Theo tường trình của cô Hoàng Thị Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụ Lộc: Ngày 9/10/2016, nhà trường họp đề ra chủ trương, phối hợp với Hội phụ huynh, Đoàn Thanh niên để tỉa cành cây xung quanh trường, nhằm tạo cảnh quan thoáng mát. 

Lợi dụng việc tỉa cành, phát quang để phòng tránh cơn bão số 7 vừa qua, ngày 16/10/2016, bà Trần Thị Thắm, Hội phó Hội phụ huynh cùng với cô Phạm Thị Nga và cô Lê Thị Hiền giáo viên của trường đã thuê người đến chặt phá một cách tàn bạo 93 cây xanh nêu trên. 

Xã hội - Gần trăm cây xanh ở trường học bị chặt hạ và ra giá tuỳ tiện (Hình 2).

Bước 1 là... tỉa cây

Xã hội - Gần trăm cây xanh ở trường học bị chặt hạ và ra giá tuỳ tiện (Hình 3).

 Bước tiếp theo là... đốn hạ

Được biết, toàn bộ số gỗ từ các cây bị đốn hạ, đã được bà Thắm, cô Nga và cô Hiền mang về nhà mình để sử dụng. 

Khi PV liên lạc làm việc, bà Trần Thị Thắm, Hội phó Hội phụ huynh bất hợp tác: “Tôi đã trình bày tại cuộc họp rồi, có gì anh nắm thông tin qua cán bộ địa phương. Giờ mà nói lại thì cũng thế thôi”. 

Gặp cô Phạm Thị Nga, người có liên quan đến việc chặt phá cây của trường cho hay: “Trước đó, nhà trường có họp và triển khai với phụ huynh việc chặt đốn một số cây xung quanh trường để phát quang nhằm chống bão. Do nghe nhầm nên tôi đã tổ chức chặt cây sai quy định, vì thế tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm và chịu mọi sự đền bù theo định giá”.

Xã hội - Gần trăm cây xanh ở trường học bị chặt hạ và ra giá tuỳ tiện (Hình 4).

 Bản tường trình của cô phó hiệu trưởng về việc tự ý đốn hạ cây xanh ở trường.

Ông Đặng Quang Hiền, bảo vệ trường không giấu được bức xúc: “Hôm đó, thấy các cô đưa người ngoài vác máy cưa đến cắt cây, tôi có can ngăn. Nhưng họ nói, tôi không có quyền gì ở đây cả”. 

Nói về trách nhiệm việc chặt phá cây xanh trong trường học, cô Thành (hiệu phó) phân trần: “Cái sai của tôi là do tin người, không quản lý một cách chặt chẽ, sâu sát; không báo cáo bằng văn bản với chính quyền địa phương. Là người quản lý, tôi xin nhận lỗi trước nhân dân, nhận lỗi trước lãnh đạo địa phương và giáo viên của trường”. 

Qua điều tra, chúng tôi được biết, một trong số cây bị đốn hạ, đã được vận chuyển về tư gia ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch HĐND xã Phù Lưu. 

Ông Phan Văn Châu, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu cho biết: “Hôm đó gia đình tôi có việc đột xuất nên không có nhà, đến ngày hôm sau mới biết. Ngày 18/10, chúng tôi sang nhà trường để làm việc, đồng thời yêu cầu cô Thành viết bản tường trình”. 

“Việc ông Thạch có chỉ đạo chặt hay không thì chúng tôi đang xác minh. Còn việc ông Thạch đi thuê xe và chở cây về nhà mình là có thật”, ông Chủ tịch xã khẳng định thêm. 

Được biết, sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Phù Lưu đã tự ý thành lập Hội đồng định giá thiệt hại để yêu cầu những người liên quan đền bù. Điều đáng nói, mức giá mà "hội đồng" này đưa ra cho những cây xanh trên chục năm tuổi từ 70.000 - 200.000 đồng.

Phi Long - Quốc Hoàn

Hà Nội: Chặt hạ, di chuyển hơn 100 cây xanh trăm tuổi phố Kim Mã

Thứ 6, 16/09/2016 | 13:52
Theo tin từ cơ quan chức năng, hơn 100 cây xanh trên đường Kim Mã sẽ bị di chuyển, chặt hạ để phục vụ thi công Dự án đường sắt đô thị (đoạn Nhổn – Ga Hà Nội).

Cây trăm tuổi ở Đại Nội Huế vào vườn ươm hay 'biệt phủ' của Sếp?

Thứ 4, 07/09/2016 | 07:29
Gần đây, thú chơi cây cảnh đã trở nên phổ biến và đa dạng. Có những cây cổ thụ trăm tuổi, độc đáo... giá lên đến cả tỷ đồng. Cây cảnh di sản, luôn là lựa chọn ưu tiên số 1 đối với dân chơi sành điệu.

Tìm cây sứ trăm tuổi, lộ 'biệt phủ' trăm tỷ không phép ở Cố đô

Thứ 3, 11/10/2016 | 09:06
Quá trình đi tìm cây sứ trong Đại nội Huế chở đến “vườn ươm”, chúng tôi bắt gặp một khu “vườn thượng uyển”. Nơi đây, xuất hiện hàng trăm loại cây cảnh quý hiếm, có giá trị.

Hà Nội: Chặt hạ, di chuyển hơn 100 cây xanh trăm tuổi phố Kim Mã

Thứ 6, 16/09/2016 | 13:52
Theo tin từ cơ quan chức năng, hơn 100 cây xanh trên đường Kim Mã sẽ bị di chuyển, chặt hạ để phục vụ thi công Dự án đường sắt đô thị (đoạn Nhổn – Ga Hà Nội).

Cây trăm tuổi ở Đại Nội Huế vào vườn ươm hay 'biệt phủ' của Sếp?

Thứ 4, 07/09/2016 | 07:29
Gần đây, thú chơi cây cảnh đã trở nên phổ biến và đa dạng. Có những cây cổ thụ trăm tuổi, độc đáo... giá lên đến cả tỷ đồng. Cây cảnh di sản, luôn là lựa chọn ưu tiên số 1 đối với dân chơi sành điệu.

Tìm cây sứ trăm tuổi, lộ 'biệt phủ' trăm tỷ không phép ở Cố đô

Thứ 3, 11/10/2016 | 09:06
Quá trình đi tìm cây sứ trong Đại nội Huế chở đến “vườn ươm”, chúng tôi bắt gặp một khu “vườn thượng uyển”. Nơi đây, xuất hiện hàng trăm loại cây cảnh quý hiếm, có giá trị.