Sáng ngày 28/11 có hàng ngàn người dân đã tề tựu đông đủ về khu vực nhánh sông Đồng Nai đoạn qua xã An Hòa, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) để vui chơi, cổ vũ cho gần chục đội đua thuyền truyền thống của xã An Hòa. Đồng thời sau lễ, người dân cũng như các tay chèo đã cùng nhau nhảy xuống sông để tham gia bắt gần trăm con vịt, khiến buổi lễ càng vui nhộn và ý nghĩa hơn.
Dù nước chảy xiết nhưng các tay thuyền vẫn cố gắng về đích
Giải đua được tổ chức nhân dịp Lễ trai đàng ba tại Đền thờ Ông Quan Thánh Đế Quân (xã An Hòa), để tạo sự gắn kết trong cộng đồng, đề cao sức mạnh tập thể, rèn luyện sức khỏe của người dân, cũng như nêu lên vẻ đẹp truyền thống của người dân vùng sông nước Đồng Nai...
Các đội thuyền cùng nhau tham gia cuộc đua
Theo quy định, mỗi cặp đua phải thi bơi xuôi và ngược dòng nước, trong dòng nước chảy mạnh, các đội đua thuyền vẫn cố gắng hết sức để có thể về sớm hơn đội bạn. Hầu như các tay chèo có tuổi đời còn rất trẻ tuy nhiên họ luôn mong muốn gìn giữ nét đẹp này đến bao đời sau.
Cuộc đua đã thu hút hàng ngàn người dân trong vùng kéo đến đứng chật cứng trên cầu và hai bên dòng sông để theo dõi. Tiếng reo hò cổ vũ nhộn nhịp vang khắp sông.
Hàng ngàn người dân theo dõi cuộc đua
Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức đã thả gần một trăm con vịt xuống sông để các vận động viên, người dân tham gia trò chơi bắt vịt. Ai bắt được con vịt nào thì được mang về. Nhiều người dân và các tay thuyền đã cùng nhau lao xuống sông để cố gắng bắt được vịt làm cho cuộc vui càng nhộn nhịp thú vị hơn. Nhiều người nhảy từ hai bên bờ sông cũng như phóng ghe, lao từ trên ghe xuống sông để bắt vịt.
Một số hìn