Mạng xã hội 24h qua đang lan truyền câu chuyện về một người đàn ông đã dạy cho nam thanh niên lười lao động chỉ thích đi lấy trộm đồ của người khác một bài học.
Theo đó, sự việc được facebooker Lê Xuân Thiều chia sẻ trên trang cá nhân và cho biết sự việc xảy ra vào 10h36 phút tại ngõ 191 Khương Trung đoạn thông với Vương Thừa Vũ.
Anh Thiều cho biết: “Thanh niên này ăn trộm xe máy sau đó bị người đàn ông từng là lính trực thăng xuất ngũ bắt được khiến nam thanh niên này gục ngay tại chỗ. Sau đó công an khu vực cũng đã có mặt để giải quyết sự việc".
Những hình ảnh được anh Thiều chia sẻ lại.
Điều đáng chú ý trong câu chuyện này đó chính là hành động dũng cảm của người đàn ông trung tuổi bởi không phải ai khi gặp trộm cũng có thể sẵn sàng đứng ra ngăn chặn.
Ngay sau khi chia sẻ, hành động của người đàn ông này cũng đã nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết đều cho rằng việc dạy cho nam thanh niên lười lao động mà chỉ thích đi trộm đồ của người khác là đúng đắn. T
uy nhiên, một số ít thì lại cho rằng việc đó đã có cơ quan chức năng xử lý nên người dân không nên đánh kẻ trộm thì vẫn tốt hơn.
Người đàn ông đã bắt tên trộm lại.
“Đáng đời cho mấy người thân dài vai rộng mà ăn trên mồ hôi xương máu người khác” là bình luận của facebooker Hoàng Anh.
Nickname Giang cho biết: “Riêng làm gì chứ ăn trộm, ăn cắp là không chấp nhận được rồi”.
“Cần xử lý nghiêm những trường hợp thế này để họ không tái phạm nữa” một cư dân mạng bày tỏ.
Hiện sự việc này vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Lan Anh