Hành trình trốn nã độc nhất vô nhị

Hành trình trốn nã độc nhất vô nhị

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Trong khi trốn nã, hắn đã bốn lần đổi tên, bảy lần đổi chỗ ở, hai lần cưới vợ, sinh được bốn đứa con và sống lang bạt khắp Bắc vào Nam.

Tự cắt tai để thay hình đổi dạng

Nguyễn Ngọc Huỳnh sinh ra trong một gia đình nghèo có 7 người con. Học hết lớp một, Huỳnh nghỉ học theo chúng bạn đi kiếm cơm khắp các vùng trong huyện. Tháng 4/1987, Huỳnh nhập ngũ, trở thành công nhân quốc phòng chuyên trồng cà phê thuộc Đội 5, Trung đoàn 352, Binh đoàn 15 Quân khu V, đóng tại tỉnh Đắc Lắc. Bốn năm sau đó, trong một buổi liên hoan nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5 của cơ quan, Huỳnh đã gây ra một vụ án khiến mọi người phải sửng sốt.

Pháp luật - Hành trình trốn nã độc nhất vô nhị

Huỳnh đã bị bắt sau 22 năm lẩn trốn tài tình.

Trong lúc toàn đội đang vui vẻ, Huỳnh tiến đến chỗ anh Trần Ngưỡng - Đội trưởng để gây sự vì hắn bị phê bình trước toàn đội do để dân vào rừng cà phê của đơn vị lấy trộm củi. Hai bên to tiếng, nhưng khi anh Ngưỡng đã bỏ qua, sẵn có men trong người, Huỳnh vẫn làm tới, lao đến hành hung anh Ngưỡng. Mọi người thấy vậy liền vào can ngăn nhưng, hắn bất ngờ nhảy bổ đến cướp khẩu súng AK dựng ở góc nhà, nhằm vào anh Ngưỡng siết cò. May thay lúc ấy, một đồng đội đã nhanh tay hất ngược họng súng lên trời, băng đạn xé tan mái nhà trong sự sửng sốt của toàn đội. Ngày 3/5/1990, Phòng điều tra hình sự QK5 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Huỳnh về hành vi giết người.

Vào nhà tạm giam, hắn không hề tỏ ra ăn năn, hối cải về việc làm của mình, luôn tìm cách trốn khỏi nhà tạm giữ. Sau 20 ngày ăn cơm tù, hắn đã trốn trại bằng cách ít ai ngờ. Hôm đó, nắm bắt được lịch trình phân công đi làm vệ sinh của các phạm nhân có biểu hiện cải tạo tốt, hắn vờ mượn áo một phạm nhân nhẹ tội hơn mặc vào để trà trộn. Khi nghe quản giáo đọc tên người này, hắn liền xung phong đi thay với lý do bạn đang bị ốm. Vậy là hắn dễ dàng vượt rào rồi biến mất hút vào rừng.

Sau đó, hắn nhanh chóng bắt xe về quê trước lúc lệnh truy nã đến địa phương. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng nhờ tài ăn nói và có chút ngoại hình, hắn nhanh chóng tán đổ một cô gái cùng thôn xinh đẹp rồi tổ chức đám cưới vội, nhưng không kém hoành tráng.

Ở với vợ được vài chục ngày, lấy lý do đăng ký tạm trú, Huỳnh làm bộ hồ sơ đưa lên UBND xã Quỳnh Châu xác nhận. Sự ranh ma của hắn thể hiện ở chỗ, hắn đã nhanh tay tẩy dấu huyền, biến Huỳnh thành Huynh. Chỉ sau vài thao tác đơn giản, hắn có một lý lịch hoàn toàn trong sạch với tên Nguyễn Ngọc Huynh đã có vợ, chứ không phải Nguyễn Ngọc Huỳnh chưa vợ phạm tội giết người. Không lâu sau đó, hắn ra Bắc Kạn làm công nhân rồi được bầu làm tổ trưởng trước sự tín nhiệm của nhiều người.

Ngày 18/12/1990, sau một thời gian truy tìm không kết quả, Phòng điều tra hình sự QK5 đã ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với Huỳnh về tội giết người. Sau khi biết mình đang bị truy nã toàn quốc, hắn đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn tỉnh Tuyên Quang lấy một tên mới là Huy. Sau đó, hắn vào tận Tây Nguyên tiếp tục lập nghiệp, sinh sống trên rừng núi, hòng tránh sự truy lùng của công an. Để không bị phát hiện, Huỳnh đã tự dựng kịch bản: Tự gây tai nạn và dùng dao xẻo vào tai phải của mình để thay đổi hình dạng, tránh sự phát hiện của các chiến sỹ công an.

Tại Tây Nguyên, hắn luôn thể hiện là con người cần cù, chịu thương chịu khó nên được già làng tin tưởng và gả con gái cho, sau này còn được bầu làm trưởng bản. Nhưng chỉ vài năm sau hắn lại đột ngột biến mất. Lần này hắn vào làm thuê cho một hãng nước mắm ở Bình Thuận. Sau đó, Huỳnh lại quay ra Đà Nẵng với cái tên mới là Ngọc. Tại đây, dưới vỏ bọc ngư dân, hắn giả đi đánh cá thuê. Nhưng cũng chỉ được vài năm, hắn lại quay vào Vũng Tàu dưới cái tên mới là Nguyên và làm thuê cho một hãng nước đá.

Pháp luật - Hành trình trốn nã độc nhất vô nhị (Hình 2).

Lệnh truy nã của Huỳnh được QK5 phát đi từ năm 1990.

Trốn nã vẫn về quê sinh... 4 con với vợ

Sáng 18/9/2012, nhận được thông tin Nguyễn Ngọc Huỳnh xuất hiện tại Quỳnh Châu, đại tá Trần Sơn, phó thủ trưởng cơ quan CSĐT công an huyện Quỳnh Lưu ra lệnh cho tổ công tác xuất kích. Các trinh sát kết hợp cùng Công an xã Quỳnh Châu đóng vai người đi chăn trâu và người đi rừng lấy củi, bí mật tiếp cận nhà hắn.

Sau khi về, hai ngày liên tiếp, Huỳnh không hề bước ra nhà nửa bước. Đến khoảng 1h sáng ngày 20/9/2012, khi xác định chính xác hắn đang ở trong nhà công an nhanh chóng khép chặt vòng vây. Để tạo cho hắn một cơ hội, trưởng công an xã Quỳnh Châu được phân công đến gõ cửa, kêu gọi Huỳnh ra đầu thú. Ngó ra 4 phía thấy công an đã rải kín, biết không thể trốn thoát hắn ngoan ngoãn mở cửa cho tay vào còng số 8.

Huỳnh khai, mặc dù trong khoảng 22 năm trời ròng rã, sống chui lủi khắp nơi, suốt ngày lo lắng thấp thỏm bị bắt nhưng hắn vẫn bí mật về quê và kịp có với người vợ ở quê 4 đứa con (3 gái, 1 trai). Mỗi lúc về quê, y chỉ dám ở trong nhà, ít ra ngoài tiếp xúc với mọi người, tránh va chạm. Về được một thời gian ngắn, lại chuồn êm đi nơi khác nhanh chóng. Nhờ chiêu thức đó, y đã qua mắt được các chiến sỹ điều tra trong thời gian dài. Hàng xóm, cũng không hay biết chuyện hắn có về quê hay không.

Trao đổi với chúng tôi ông Lê Thái Nga, đội trưởng Đội điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu cho hay: Sau khi bị bắt, đối tượng Huỳnh đã được giao cho Công an TP.Đà Nẵng, để phục vụ cho công tác điều tra.

Ông cũng cho biết thêm, đây là một đối tượng rất ranh mãnh trong việc trốn tránh trước sự truy bắt của pháp luật. Mặc dù là người địa phương nhưng Huỳnh rất ít sinh hoạt ở quê, thời gian sống chủ yếu là nhiều nơi khác. 22 năm qua, hắn đã trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hắn đã bị bắt và sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật cho những hành vi phạm tội của mình.

Kim Long


Cùng chuyên mục

Vĩnh Phúc: Tạm giữ gần 25.000 sản phẩm nhập lậu

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:53
Qua công tác thẩm tra, xác minh theo dõi hoạt động bán hàng trên mạng xã hội, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện số lượng lớn hàng nhập lậu.

Phát hiện gần 12 tấn thực phẩm nghi nhập lậu tại Hà Nội

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:34
Vừa qua lực lượng QLTT TP Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện 11,9 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu

Lời xin lỗi muộn của người đàn ông dùng dao sát hại một công an viên

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:00
Trí nhảy qua hàng rào, dùng dao đâm công an viên rồi vào nhà ngủ. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó.

Cựu Giám đốc BV Tp.Thủ Đức sắp hầu tòa trong vụ án thứ 2

Thứ 3, 21/05/2024 | 14:23
Vi phạm quy định về đấu thầu trong việc mua kit test của Việt Á, cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức Nguyễn Minh Quân gây thiệt hại cho bệnh viện gần 15 tỷ đồng.

Hải Phòng: Xác minh trình báo dùng khăn tẩm thuốc mê chiếm đoạt tiền

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:58
Theo trình báo, đối tượng là phụ nữ đã dùng khăn tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tiền của một số người dân ở thôn 5, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Doanh nghiệp bị xử phạt vì dựng mô hình rồng không phép

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:00
Một doanh nghiệp bị phạt 90 triệu đồng vì lắp đặt cặp linh vật rồng không phép tại thành phố Đà Lạt.

Đồng Nai: Toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ xe khách Thành Bưởi

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:49
TAND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 9 người thương vong.

Khởi tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của khách

Thứ 3, 21/05/2024 | 06:00
Khoảng thời gian làm việc ở hai ngân hàng, Đặng Tùng Lâm đã chiếm đoạt số tiền 7,7 tỷ đồng của khách rồi sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Bị bạn trai trên mạng dụ đầu tư tài chính, người phụ nữ mất 1 tỷ đồng

Thứ 2, 20/05/2024 | 18:41
Thời gian qua, Công an Tp.Hà Nội đã cảnh báo nhiều trường hợp khi tham gia hẹn hò online bị dụ dỗ đầu tư tài chính rồi bị chiếm đoạt tài sản.

Công an Đà Lạt xử lý nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường

Thứ 2, 20/05/2024 | 17:50
Khi đang di chuyển vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, nhóm phụ nữ dừng ô tô giữa đường mở nhạc để nhảy múa và tập thể dục, chụp ảnh.