Vết thương lòng của người phụ nữ 36 tuổi có tên là Tina Burton đó đến nay vẫn chưa thể hàn gắn vì ngay từ khi 6 tuổi cô đã bị người cha dượng liên tục hãm hiếp. Trong 9 năm tiếp sau đó, người cha dượng thú tính này không những từ bỏ hành vi khốn nạn của mình mà vẫn tiếp tục hành hạ con gái của vợ cho đến khi Tina Burton phải bỏ đến ở với bà ngoại. Tuy nhiên, chưa bao giờ cô bé có tên là Tina Burton đó tiết lộ những hành vi đồi bại của cha dượng cho bất kỳ một ai biết.
Cô Tina Burton trong ngày nhận bằng cử nhân luật
Chính vì những tháng ngày đen tối đó, cả tuổi thơ của cô bé Tina Burton đã bị hủy hoại. Cô luôn xa lánh đàn ông và coi họ là thứ “đồi bại nhất mà thượng đế đã tạo ra”. Trong một thời gian dài khi đến ở với bà ngoại, Tina Burton phải tự mình vượt qua mọi đau đớn về tâm lý để quyết tâm học luật, tìm lại công lý cho chính bản thân cô.
Trong suốt cả quá trình học luật và cả trong những năm tháng hành nghề luật của mình, Tina Burton luôn đi tìm chứng cứ để buộc tội người cha dượng năm nào nay đã trở thành một ông già hơn 70 tuổi. Cuối cùng vào ngày 9/7 vừa qua, với chứng cứ đã thu thập được do chính Tina Burton cung cấp, người cha dượng đốn mạt đã phải đứng trước vành móng ngựa và phải trả một cái giá lên tới 14 năm tù.
Sau khi phiên tòa xét xử kết thúc, nữ luật sư Tina Burton đã kêu gọi những người phụ nữ đã bị đối xử như cô nên dũng cảm đối diện và đấu tranh vì công lý: “Thế giới có công lý. Mỗi người trong chúng ta đều cần phải học về quyền bảo vệ bản thân. Dù cho thời gian bạn bị hại đã xảy ra bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì việc tìm công lý cho mình không bao giờ là muộn”.
Cảnh sát địa phương nơi cô bé Tina Burton hơn 20 năm trước đã sinh sống nói rằng: “Chúng tôi rất vui sướng khi những người như Tina Burton vẫn đi tìm công lý cho mình dù cho việc đó xảy ra đã hơn 20 năm. Nên tin rằng, công lý sẽ không bao giờ để lọt tội kẻ thủ ác”.
Thủy Bình (Theo Ribao)