"Con cương quyết không đồng ý mặc dù cậu ấy nói rất nhiều. Chia tay rồi làm sao con có thể đồng ý một lời đề nghị trơ trẽn, vô duyên, vô lý đến vậy được cơ chứ. Thế nhưng, ngày hôm sau, nó qua phòng con rồi cưỡng hiếp con. Con chống trả nhưng không được. Con chỉ biết van xin nó đừng đối xử với con như vậy nhưng nó vẫn cương quyết làm, con rất xấu hổ và nhục nhã…", nữ sinh Nguyễn Thị H. kể lại trong bức thư tuyệt mệnh tố người tình phụ bạc gây nóng dư luận xã hội trong những ngày qua.
Bức thư tuyệt mệnh của H.
Theo lời của cô gái tên H., dù đã chia tay 6 tháng, nhưng đến tháng 11/2015, B.C.T (học viên Học viện CSND) lại chủ động đề nghị H. (22 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) ngủ với nhau lần cuối rồi chia tay mãi mãi. Lời đề nghị này đã bị H. từ chối nhưng cũng theo lời H. thì T. đã cưỡng bức cô. Sự việc chưa dừng lại đó khi H. phát hiện ra mình mang trong mình đứa con của T.. Cô lo lắng và thông báo cho T. và được người yêu đề nghị đi phá thai.
Tâm lý, sức khỏe còn chưa ổn định nhưng H. vẫn không nhận được bất cứ một sự quan tâm nào từ người yêu. Cuối cùng cô đi đến một quyết định dại dột là quyên sinh và để lại bức thư tuyệt mệnh. May mắn là người nhà đã phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu, bảo toàn tính mạng cho H..
Dù sức khỏe đã ổn định, nhưng cho đến nay Nguyễn Thị H. vẫn đang ở trong tình trạng sốc tâm lý. Theo người nhà của H. thì cô không hề nói chuyện với bất kỳ ai, ngay cả người trong gia đình. Do lo lắng cho sức khỏe của con gái, gia đình H. đã phải cố gắng cách ly cô khỏi mọi luồng thông tin bên ngoài, cũng như bất cứ một câu chuyện nào liên quan đến sự việc.
Cũng liên quan đến sự việc, PV nhận được phản ánh từ chị Ly (*) một người thân của H., qua đó chị Ly cho biết, với H., T. là mối tình đầu. Mặc dù T. biết điều đó nhưng vẫn phụ bạc nên khiến cô nữ sinh lâm vào cảnh cùng quẫn