Như chúng tôi đã đưa tin, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Phi (SN 1996), huyện Hòa Vang, về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, 0h15 ngày 4/12, Phi đã dùng mã tấu chém đứt bàn tay của em Võ Duy L. (SN 2000) tại quán karaoke Sắc Màu, thuộc phường Hòa Khánh Nam.
Điều đáng nói, Phi là đối tượng từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích, chỉ mới ra tù vào tháng 8/2017. Trong quá trình ngồi tù, Phi không lo cải tạo mà học những điều không hay từ các bạn tù khác. Do đó, sau khi gây án, Phi đã lên kế hoạch nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Phi biết, mình là đối tượng vừa hòa nhập cộng đồng, phạm tội sẽ bị xử nghiêm. Trong khi đó, em trai là Nguyễn Ngọc Trường, tối ấy cũng có nhậu cùng tại quán karaoke, đang ở độ tuổi vị thành niên, nếu phạm tội sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Do đó, Phi bàn với Trường, trường hợp mọi việc bị bại lộ thì em trai sẽ nhận hết toàn bộ tội lỗi.
Trong quá trình điều tra vụ việc, cơ quan chức năng xác định kẻ gây án là Phi nên đã liên lạc qua điện thoại. Lúc này, theo đúng kế hoạch đã lên sẵn, Phi khẳng định mình không liên quan gì vụ án. Tuy nhiên, các trinh sát đã dùng lời lẽ chí tình, đạt lý để nói với Phi. Đồng thời, trinh sát cũng cho biết, tất cả mọi hành động của Phi đã bị camera quay lại, cũng như đồng phạm đã khai nhận toàn bộ sự việc và động viên đối tượng ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, 13h ngày 4/12, Phi đến trụ sở Công an quận Liên Chiểu đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Phi khai nhận, sau khi ra tù, không chăm lo làm ăn mà vẫn thích chơi bời như trước. Mặc dù xuống quận Liên Chiểu để ở, nhưng hắn vẫn “ăn bám” vào em trai.
Hàng ngày, Phi vẫn thường tụ tập, nhậu nhẹt với bạn bè. Tối 3/12, Phi đã tham gia 2 cuộc nhậu ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đến 23h cùng ngày, hắn tiếp tục đến quán karaoke Sắc Màu nhậu cùng em trai và người yêu.
Lúc ra về, vì tức chuyện em trai mâu thuẫn với nhân viên của quán trong việc tính tiền, sau khi chở bạn về phòng trọ, Phi quay lại quán chở người yêu, đồng thời hỏi tội quán tại sao lại tính tiền sai.
Khi đến nơi, Phi xách mã tấu xông thẳng vào quán, chém em L. Phi vẫn biện minh cho hành động sai trái của mình là khi vào đến quán, chỉ quơ chiếc mã tấu, vô tình làm đứt bàn tay của nạn nhân (?!). Khi được hỏi mã tấu ở đâu có, Phi khai: “Nhặt được vài ngày trước”. Mặc dù vậy, nhiều nhân chứng khẳng định, đối tượng xông vào quán, có mục đích rõ ràng, đưa hung khí để chém nạn nhân một cách hùng hổ.