Hoa hậu Diệu Hân gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu
Có lẽ, khoảng thời gian tăm tối, đau đớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ là khi phát hiện chồng ngoại tình. Khi đó, tất cả những lời hứa hẹn, thề ước, yêu thương không phải tan thành bọt biển như mọi người vẫn tưởng, mà hiển hiện rõ ràng hơn, xoáy sâu hơn vào nỗi đau đó, khiến cho họ thêm chán ghét và thù hận. Càng hi sinh, càng để tâm, càng lo lắng cho chồng con bao nhiêu, nỗi căm phẫn trong họ khi bị phản bội càng lớn bấy nhiêu. Không khó để tìm kiếm tin tức về những vụ đánh ghen vì tình. Gần đây nhất, dư luận lại xôn xao trước thông tin một cô hoa hậu bị chủ nhà hành hung do ghen tuông. Sự tình còn chưa sáng tỏ, người viết cũng không dám nói càn, chỉ lăn tăn một nỗi: tại sao bà chủ nhà không “xử lý” người đàn ông là mắt xích trong câu chuyện này mà lại động chân động tay với cô nhân tình vẫn còn đang trong diện nghi vấn kia?
Cái sai lớn nhất của người phụ nữ chính là đem tội lỗi của người đàn ông họ (từng) yêu đổ vấy lên đầu người đàn bà khác. Họ tin tưởng vào nhân phẩm và sự chung thủy của chồng mình, luôn nghĩ rằng kẻ thứ ba phải thuộc dạng đàn bà "lăng loàn, đĩ thõa", hoặc phải bỏ "bùa mê thuốc lú", ủ mưu tính kế mới có thể quyến rũ được chồng họ. Ghen tuông làm mờ mắt, họ nghĩ rằng chỉ cần hạ bệ, làm nhục, hủy hoại nhan sắc hoặc thậm chí là diệt trừ tình địch, đức ông chồng đáng kính sẽ trở về với họ, tiếp tục ngân nga về ngôi nhà và những đứa trẻ?!
Có muôn vàn cách để đàn bà trút đòn ghen lên nhau, từ "nhẹ nhàng" như giật tóc, móc mắt, bóp cổ, xé quần, xé áo cho đến kinh dị và thâm độc như đổ thuốc sâu vào bể nước, tạt axit... Người ta có thể dễ dàng xác nhận được những tổn thương về mặt thể xác, nhưng những tổn thương về tinh thần thì khó có thể cân đo, đong đếm được. Phụ nữ vốn rất nhạy cảm, dù đứng cách xa