Hồng Phương
Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 3.104 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 3.100 nam và 4 nữ. Có 5 thanh niên ưu tú là giáo dân; 182 thanh niên theo các tôn giáo (5,6%); 758 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số (23,3%); có 16 thanh niên đã lập gia đình.
Có 1.269 thanh niên tốt nghiệp cấp THCS (39%); 1.779 thanh niên tốt nghiệp cấp THPT (54,7%); 204 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp (6,3%).
Riêng tại TP.Vinh có 159 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ độ tuổi từ 18 – 26 tuổi. Trong đó, 100% số thanh niên nhập ngũ có trình độ văn hoá từ lớp 9 trở lên, là đoàn viên thanh niên có đạo đức tốt; sức khoẻ loại I và loại II chiếm gần 80%.
Các tân binh TP. Vinh sẽ được bàn giao cho các đơn vị: Sư đoàn 324, Lữ đoàn 80, Lữ đoàn 238, Quân khu 4; bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; bộ Chỉ huy quân sự tỉnh...
Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tất cả tân binh đều thể hiện quyết tâm lên đường nhập ngũ, quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tại buổi lễ còn có sự tham gia của các cựu chiến binh, những người đã đổ xương máu tại chiến trường để bảo vệ bình yên Tổ quốc. Ngày hôm nay, các cụ có mặt để chứng kiến và truyền lại ý chí cho thế hệ trẻ. Họ hy vọng, những thanh niên ưu tú này sẽ đại diện cho thế hệ trẻ Nghệ An ra sức học tập, rèn luyện để xứng danh bộ đội cụ Hồ
Bà nội của tân binh Trịnh Khắc Hưng, trú ở xóm 14, xã Nghi Phú đã đi từ Thanh Hoá vào Nghệ An để chia tay người cháu lên đường nhập ngũ. Trước giờ lên đường, niềm mong mỏi duy nhất của bà đối với người cháu nội là cố gắng rèn luyện để trở thành niềm tự hào của gia đình.
Nhờ thực hiện tốt các quy trình tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ nên trình độ văn hóa, chính trị của các tân binh cao hơn các năm trước.
Với quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những tân binh của thành phố đã hứa quyết tâm tiếp bước cha anh, xứng đáng với truyền thống quê hương Nghệ An anh hùng.
Trong khoảnh khắc chia tay, các tân binh thể hiện sự vui mừng khi được rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
Buổi giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, an toàn. Đúng 9 giờ các tân binh lên đường về đơn vị mới.
Phút chia tay bịn rịn trở thành động lực để các tân binh thêm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Đại diện cho các đơn vị nhận quân cam kết quan tâm giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ được học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành những quân nhân mẫu mực.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, trở về địa phương, những quân nhân này sẽ là nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Hồng Phương