Trong 90 phút diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Iraq, không ít những hình ảnh đẹp khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi. Có lẽ, hình ảnh Lương Xuân Trường lấy máu lau vết thương cho Duy Mạnh và cái ôm khích lệ của Công Phượng dành cho Duy Mạnh là hai hình ảnh khiến người hâm mộ ấm lòng nhất tối qua.
Cụ thể, ngay sau bàn thắng đầu tiên của trận đấu, ở phút 27, sau một tình huống va chạm giữa Duy Mạnh và tiền đạo Iraq, Duy Mạnh đã bị chảy máu ở gần mắt và nằm sân chờ sự chăm sóc của bác sĩ ngay sau đó.
Ngay lập tức, Lương Xuân Trường chạy lại hỏi thăm tình hình đồng đội. Duy Mạnh đã giơ cùi chỏ tay phải lên để giải thích nguyên nhân va chạm, Xuân Trường ngay lập tức lấy chai nước lạnh giội lên rửa hai bàn tay dính máu của người đồng đội.
Đây không phải lần đầu tiên Xuân Trường có những hành động ấm áp, tình cảm với các đồng đội. Ở Asiad 2018, anh chàng cũng chính là người đỡ Duy Mạnh rời sân vì chấn thương, để cho Duy Mạnh nằm vào lòng mình và lấy tay xoa bóp cho đồng đội. Hay tại trận bán kết gặp U23 Qatar, Xuân Trường chạy ra ngoài biên lấy áo ấm cho các đồng đội trong khoảnh khắc chờ sút luân lưu. Khoảnh khắc ân cần lặng lẽ chăm sóc đồng đội của Xuân Trường đã tạo nên những hình ảnh đẹp, xúc động về tinh thần gắn bó, đoàn kết và luôn yêu thương, quan tâm đến nhau của các cầu thủ Việt Nam. Trong mắt người hâm mộ, Xuân Trường luôn là mẫu cầu thủ chín chắn, ấm áp và trưởng thành.
Bên cạnh một Xuân Trường ấm áp, chu đáo; người hâm mộ càng cảm thấy ấm lòng với hình ảnh Công Phượng chạy đến ôm Duy Mạnh chia vui sau quả ghi bàn quý hơn vàng. Bởi trước đó, ở phút thứ 35 của trận đấu, khi tuyển Việt Nam đang dẫn trước, Duy Mạnh (ở vị trí hậu vệ) đã có pha khống chế bóng lóng ngóng để cho tiền đạo của Iraq cướp được và sút qua chân của thủ môn Văn Lâm vào lưới. Trước bàn gỡ hòa của đối thủ, Duy Mạnh sững người và sau đó là biểu cảm vô cùng tiếc nuối.
Chỉ 7 phút sau, tuyển Việt Nam đã nâng tỷ số lên 2-1 bởi pha lập công của Công Phượng. Sau pha ghi bàn, người đầu tiên Công Phượng tìm đến ăn mừng là Duy Mạnh.
Cái ôm của Công Phượng với Duy Mạnh như để chia sẻ, động viên thể hiện sự quyết tâm tới cùng. Qua màn ảnh, người hâm mộ không rõ Công Phượng đã ghé vào tai Duy Mạnh nói gì nhưng chắc chắn một điều, cái ôm ấy đã giúp Duy Mạnh lấy lại tinh thần, “chiến đấu” với đội bạn.
Có thể thấy, các cầu thủ của chúng ta rất đoàn kết và luôn nỗ lực để chiến đấu và sửa chữa những lỗi lầm.
Qua trận đấu tối qua (8/1), chúng ta có quyền hy vọng đội tuyển Việt Nam có thể bước dài tại Asian Cup 2019.
Phong Linh