Phía cơ quan điều tra xác định, chiều 10/2 (tức mùng 3 Tết), sau khi đi nhậu về tới nhà, Lâm vô cớ đánh cháu mình (gọi Lâm bằng cậu) nên người thân có mặt can ngăn, nhưng bị Lâm chửi mắng. Không dừng lại ở đó, khi thấy Lâm quá say rượu, mọi người bỏ đi thì thanh niên 32 tuổi này bất mang bình gas ra phía trước, châm lửa đốt nhà mẹ ruột của mình rồi cầm dao cố thủ không cho mọi người tiếp cận.
Căn nhà của bà mẹ đã bị nghịch tử đốt cháy rụi
Thấy Lâm hành xử quá đáng, người thân gọi điện thoại thông báo cho bà Thủy (mẹ Lâm) biết, đồng thời trình báo công an địa phương. Khi lực lượng chức năng đến được hiện trường thì căn nhà đã cháy rụi. Rất may, căn nhà bị đốt nằm cách xa khu dân cư nên ngọn lửa không gây cháy lan sang nơi khác.
Nguyễn Linh