Mỗi năm cứ đến dịp tháng 10, Halloween của Arena Multimedia lại trở thành điểm hẹn quen thuộc cho giới trẻ Hà thành thích khám phá và trải nghiệm. Sau 5 năm tổ chức, Halloween năm thứ 6 “The Voice of Death” được Arena Multimedia mở rộng quy mô và chất lượng.
Không khí chuẩn bị đêm hội trước giờ G
Rất đông các bạn trẻ đã có mặt từ sớm và chụp hình kỷ niệm
Mang đậm dấu ấn đặc trưng và phong cách ma quái rùng rợn của đêm hội Halloween, tất cả khách tham dự đều bị choáng ngợp trong không khí và bối cảnh được thiết kế, dàn dựng một cách công phu và đầy sáng tạo từ chính các học viên của Arena Multimedia. Toàn bộ tầng 1 của IPH đã bị bủa vây bởi không gian ma quái, giống như một nghĩa địa thực sự, âm u, huyền bí và chứa ẩn những bất ngờ rùng rợn đang chờ đợi những khách tham dự đêm hội.
Màn hóa trang ấn tượng của những "bóng ma" đêm Halloween
Trước khi đến với đêm hội chính thức, khách mời đã được khai vị với màn hóa trang kinh dị do các “chuyên gia” hóa trang từ Arena đảm nhiệm. Các bạn trẻ tỏ ra vô cùng háo hức khi được hóa trang với khuôn mặt ma quái lượn lờ trong các gian hàng, trong nhà ma, thỏa sức chụp hình kỷ niệm nhưng cũng không ít người phải giật mình, thảng thốt.
Những bóng ma phong cách nối bật
Đúng 20h, đêm hội Halloween “The Voice of Death” chính thức bắt đầu. Được lên kịch bản và dàn dựng công phu từ trước, đêm hội đã gây ấn tượng ngay từ ban đầu với sân khấu được trang trí độc đáo, hoành tráng và tràn đầy không khí ma quái, ghê rợn với hai tông màu đỏ, đen chủ đạo, âm nhạc ma mị hòa trong làn khói nước mờ ảo. Một đêm hội đậm chất Halloween khiến người xem "sởn gai ốc" mà vẫn không kém phần hào hứng, hồi hộp.
Đêm hội khai mạc trong không khí rùng rợn, ma quái
Trẻ trung, năng động và hiện đại, những tiết mục hát, hiphop, belly dance, rock, rap, popping, flashmob, beatbox… chuyên nghiệp do các Arenaite (học viên Arena Multimedia) biểu diễn không chỉ liên tục làm nóng không khí đêm hội mà còn cho thấy nhiệt huyết của các bạn trong sự kiện này. Hơn 3000 khách tham dự và cùng hòa nhịp càng làm cho “The Voice of Death” trở nên sôi nổi gấp bội.
Màn song ca "Cơn mưa tình yêu" đem đến một sự lãng mạn mới lạ trong không khí rùng rợn của Halloween
Cuộc thi tài của các thí sinh "The Voice of Death"
Nhạc kịch – “món chính” của đêm hội “The Voice of Death” cuốn hút ngay từ tạo hình của các nhân vật chính với 3 giám khảo: Chúa Quỷ, Đầu Trâu và Mặt Ngựa với những “style” rất “cõi âm”. Xoay quanh câu chuyện tình tay ba, giữa cô ca sỹ, chàng trai và bóng ma trong nhà hát, mạch truyện dẫn dắt bởi cuộc thi tài trong thế giới quỷ, “The Voice of Death” ca ngợi tình yêu đôi lứa, đến ma quỷ cũng cần có tình yêu và biết hy sinh vì tình yêu. Qua đó cũng nhắc nhở con người đừng quá mù quáng, nhân danh tình yêu mà hành động sai trái.
3 giám khảo quyền lực Chúa Quỷ, Đầu Trâu và Mặt Ngựa
Bà Phan Quỳnh Mai – Trưởng Ban tổ chức Halloween “The Voice of Death: chia sẻ: “Trong một tháng qua, các bạn học viên Arena Multimedia đã tích cực tập luyện hóa trang, làm đạo cụ trang trí, tập kịch… Với những đặc trưng riêng về ngành thiết kế đồ họa, sáng tạo khéo tay… các bạn trẻ đã biến những vật dụng bỏ đi như giấy bìa, đất sét, cây khô… thành những đạo cụ vô cùng ấn tượng và tỏa sáng trên sân khấu.”
Các bạn trẻ rất hào hứng chụp ảnh kỷ niệm trong đêm hội Halloween tại Arena Multimedia
Halloween là lễ hội truyền thống, diễn ra vào đêm 31/10 hàng năm tại các nước phương Tây. Đặc biệt trong ngày này, những đứa trẻ sẽ hoá trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo. Những năm gần đây, Halloween cũng trở nên phổ biến ở các nước phương Đông và cả ở Việt Nam.
Lê Huyền