Ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất của Kim Hyun Joong dường như cũng đang dần mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng dành cho anh khi mà những tin tức về đời sống riêng tư quá mức tiêu cực của nam diễn viên dần được hé lộ.
Hình ảnh của Kim Hyun Joong ngày càng xấu đi trong mắt người hâm mộ.
Hôm 11/5, trong chương trình "Morning News Time" của đài KBS 2TV bạn gái cũ của nam diễn viên là cô Choi đã công khai hai đoạn tin nhắn cũ với Kim Hyun Joong cho thấy cô này đã từng bị anh bạo hành tới mức sảy thai, trong khi đó anh nói về việc này với thái độ lạnh lùng, dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra.
Điều này làm cư dân mạng Hàn không những phẫn nộ vì hành vi bạo lực như thể đã "ăn vào máu" của Kim Hyun Joong mà còn vì sự giả dối đáng sợ mà anh xây dựng bao năm qua.
Trả lời dư luận và truyền thông về những thông tin mà cô Choi công bố, người đại diện của Kim Hyun Joong cho biết, "Vụ sảy thai năm ngoái mà cô Choi nói tới, cô ấy đã nhận được 600 triệu won phí hòa giải vì dọa sẽ nói với truyền thông rằng cô ấy bị bạo hành trong lúc mang bầu. Khi cô Choi nói mất cái thai là vì bị đánh, Kim Hyun Joong đã tin và đưa cho cô ấy 600 triệu won. Tuy nhiên, nếu lời nói trước đây của cô ấy là dối trá, chúng tôi sẽ khởi kiện. Dù nói dối hay không, việc cô ấy tiết lộ những gì đã được hòa giải riêng tư là điều không thể chấp nhận được".
Được biết tin mới Kim Hyun Joong vẫn nhập ngũ theo kế hoạch vào ngày hôm nay, 12/5. Người hâm mộ vẫn xuất hiện và thể hiện sự ủng hộ với anh, tuy nhiên theo báo chí Hàn đây chủ yếu là fan nước ngoài và việc họ bịt khẩu trang khi đi tiễn thần tượng phần nào thể hiện sự xấu hổ về những hành vi của thần tượng.
Trong khi đó, cô Choi đang mang thai đứa con thứ hai của hai người và dự kiến sinh vào tháng 9 năm nay.
Phản hồi