LTS: Một thời, mảnh đất Tuyên Quang được coi là nơi tập trung khá đông những “cai vàng” nổi tiếng. Khai thác vàng bừa bãi dẫn đến những cuộc tranh giành địa bàn, cướp bóc ác liệt. Có một “cai vàng” khét tiếng với quá khứ đâm chém lẫy lừng tại xứ Tuyên, tây không dùng độc chiêu “cầm nã thủ” tước súng AK của đối phương nay đã quay đầu phục thiện bởi một mối lương duyên kỳ lạ. Báo Người Đưa Tin khởi đăng loạt bài về: Con đường phục thiện của ông trùm vàng khét tiếng Tuyên Quang và mối lương duyên kỳ lạ.
Đi tìm… “chưởng bưởng”
Trong chuỗi hành trình về mảnh đất Na Hang có khá nhiều điều kỳ bí, tôi và một đồng nghiệp được nghe người dân kể lại về một người nông dân một thời mắc phải lầm lỗi những vẫn quyết tâm trở về nẻo thiện và trở thành một “vua bò” có tiếng tại tỉnh Tuyên Quang.
Những câu chuyện về cuộc đời người nông dân một thời là trùm khai thác thổ phỉ, khai thác đá đỏ, dính vào nghiện ngập... nhưng vẫn phấn đấu trở thành một công dân có ích cho xã hội nhờ vào mối tình duyên kỳ lạ khiến tôi không khỏi tò mò.
Lẽ thông thường thì chúng tôi sẽ vào trụ sở huyện Na Hang để hỏi chuyện về ông “vua bò” xứ Tuyên này nhưng lần này thì khác. Anh em tôi dò hỏi người dân và được biết vợ chồng anh Hùng đang phải tá túc nhờ tại một khu tập thể của VKSND huyện Na Hang.
Hỏi đến đây tôi lại bất ngờ thêm một lần nữa là vì sao một người có tiếng là chăn nuôi giỏi mà vẫn chưa thể có nhà cửa đàng hoàng để sinh sống. Dò hỏi mãi mới biết được mảnh đất mà gia đình Hùng đang sinh sống thuộc diện phải giải tỏa và đang chờ đất tái định cư.
Xin được số điện thoại của Hùng, tôi bốc điện thoại gọi, đầu dây là một người phụ nữ: “Anh Hùng nhà em đang đi kiểm kê bò để chờ lập dự án trang trại anh ạ, các anh cứ vào nhà em chơi, chút nữa nhà em về...”.
Phòng trọ của Hùng khá hẹp, chỉ đủ cho vợ chồng và 2 đứa con nhỏ k