Có một chợ nổi mà gần như người dân miền Tây nào cũng biết tới, đó là chợ nổi ở Trà Thôn thuộc ấp Bình Quới 1, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới (An Giang). Có đến đây mới thấy được hết điều thú vị của khu chợ độc nhất Việt Nam này. Nhiều chủ vựa đã làm giàu từ những thứ tưởng như bỏ đi…
Thương cảng phân độc nhất nhìn từ trên xuống.
Thương cảng độc nhất
Gắn liền với cuộc sống ở miền Tây Nam bộ là những nét đặc trưng của miền sông nước, có những khu chợ nổi trên sông. Trong đó có những chợ nổi nổi tiếng mang đặc trưng vùng ĐBSCL như: Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), Chợ nổi Phụng Hiệp (Hậu Giang), chợ nổi Long Xuyên (An Giang) và một khu chợ nổi nằm sâu trong ấp nhỏ Bình Quới 1, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Khu chợ nổi này không như các khu chợ khác của vùng ĐBSCL và cũng không có chỗ nào trên khắp Việt Nam có. Nó đặc biệt ở chỗ, khu chợ nổi này chủ yếu là kinh doanh buôn phân. Trong khi nhiều người vẫn cho rằng phân bò và tro tàn là thứ bỏ đi, một thứ bẩn thỉu không ai ưa, nhưng những người dân ở ấp Bình Quới 1 lại cho đó là “tiền”.
Bởi, những người nông dân “chân lấm, tay bùn” nơi đây đã biết tận dụng những thứ bỏ đi, vô tri như phân bò và tro để bán lại cho những nơi mà nhiều người dân trồng trọt không có, và chủ yếu là những nơi miền núi không có được nhiều ruộng như ở dưới vùng đồng bằng.
Chẳng ai biết chợ nổi này có từ bao giờ, kể cả những người dân có thâm niên buôn bán tro lâu lăm nhất cũng không rõ. Họ chỉ phỏng đoán nó xuất hiện khoảng chừng hơn 50 năm nay. “Chợ nổi này có từ lâu rồi, từ thời ông nội tôi còn và dẫn cha tôi đi theo, từ đó cha tôi cũng theo công việc buôn bán tro. Vài năm trở lại đây chúng tôi tận dụng thêm phân bò để làm giàu thêm việc kinh doanh buôn bán của mình.
Tôi cũng theo ba học cách trao đổi mua