Anh hùng LLVTND, Trung tướng Trần Hanh - Nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
“Sân bay Tân Sơn Nhất khi đó được ví như là một điểm co cụm đề kháng, tập trung cả quân lực, hậu cần kỹ thuật của không quân VNCH. Nó cũng là con đường chính để quân Ngụy có thể rút chạy từ Sài Gòn ra hạm đội 7 Thái Bình Dương của Mỹ.
Nhờ chiến thắng ròn rã trong cuộc tập kích ném bom ngày 28/4 của Phi đội quyết thắng khiến cho địch nhanh chóng tan rã, góp phần vào thế tiến công của quân ta trong mùa xuân 1975”, Trung tướng Trần Hanh – Nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tự hào chia sẻ.
“Chỉ đánh vào ngày 28/4, chỉ một ngày đó thôi!”
Mặc dù rất bận rộn với các lịch hẹn trong dịp này, nhưng Trung tướng Trần Hanh vẫn giành cho PV Người Đưa Tin những giờ phút quý giá để chia sẻ ký ức về một trận đánh bất ngờ mà đầy táo bạo của không quân nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây đúng 40 năm.
Lần đầu tiên được gặp chắc không ai nghĩ rằng ông đã ngoài tuổi bát tuần. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng cùng đôi mắt sáng tinh anh và một trí tuệ mẫn tiệp của vị Tướng tư lệnh khiến cho không khí của buổi trò chuyện trở nên rất thân tình, cởi mở.
Biết được mục đích về bài viết sắp tới, Trung tướng Trần Hanh đã chủ động đưa cho PV xem những hình ảnh thực tế của các cuộc chiến đấu đầy cam go ác liệt của dân tộc mà ông đã cẩn thận lưu giữ được trong nhiều năm qua.
Nói về chiến dịch Hồ Chí Minh 30/4/1975, vị Tư lệnh binh chủng Không quân năm xưa tự hào chia sẻ: “Việc BTL Quân chủng PK-KQ giao cho lực lượng không quân ta dùng chính máy bay A-37, một loại máy bay cường kích mặt trận thu được của địch