Lâm tặc bắt cóc kiểm lâm, sau đó ra đầu thú

Lâm tặc bắt cóc kiểm lâm, sau đó ra đầu thú

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Hai ngày sau vụ lâm tặc bắt cóc kiểm lâm bản Ón xã Thượng Hóa Minh Hóa, kẻ đứng đầu nhóm phá rừng liều lĩnh này đã ra đầu thú.

Trước đó, ngày 27/07, đã xảy ra vụ lâm tặc bắt cóc kiểm lậm tại bản Ón - xã Thượng Hóa - Minh Hóa.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tổ kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) gồm các anh Phạm Văn Sáu (45 tuổi) - tổ trưởng, Nguyễn Đức Minh (36 tuổi), Nguyễn Duy Năng (36 tuổi), Hoàng Văn Quế (28 tuổi), Cao Dòng Sông (26 tuổi) tiến hành tuần tra rừng.

Đến tầm trưa thì tổ công tác đã bị một nhóm lâm tặc khoảng chục người tấn công. Anh Sáu, Quế và Minh đã bị lâm tặc bắt giữ đi ngược vào rừng sâu rồi nhốt vào hang đá.

Còn anh Năng và Sông đã chạy thoát về cấp báo cho bộ đội biên phòng và đơn vị.

Sau đó, anh Sáu được chúng thả về và yêu cầu mang vào 25 triệu đồng chuộc hai người còn lại.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng 585 phối hợp cùng Công an huyện Minh Hóa, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng đã lập tức tiến hành giải cứu các con tin. Sau một thời gian thương lượng, nhóm lâm tặc đã thả hai kiểm lâm viên và tẩu thoát.

Anh Quế và anh Minh được giải cứu ngưng bị thương rất nặng hiện phải điều trị tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba ở TP. Đồng Hới.

Anh Quế - Ảnh: Đình Phong (Dân Trí)

Ngày 29/07, "thủ lĩnh" nhóm lâm tặc đã ra đầu thú sau khi các lực lượng biên phòng đã dùng phương pháp vận động, nhờ cả gia đình, họ hàng, làng xóm giúp đỡ tuyên truyền.

Lâm tặc này là Trần Xuân Lành (SN1982, tại bản Ón - xã Thượng Hóa - huyện Minh Hóa - Quảng Bình.

Hiện vẫn còn 4 lâm tặc ngoan cố là 3 người em ruột của Lành gồm Trần Xuân Hoàng, Trần Xuân Phúc, Trần Xuân Huy và Trần Xuân Lượng ở bản bên - xã Thượng Hóa. Lực lượng Biên phòng Đồn 585 vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động và kêu gọi các đối tượng này sớm ra đầu thú để hưởng chế độ khoan hồng của Nhà nước.

PV (tổng hợp)