Dằn mặt con nợ
Khoảng tháng 11/2014, do lâm vào hoàn cảnh quá khó khăn, bà Điệp đồng ý vay tiền của Trần Thị Kim Oanh (SN 1971, ngụ P10Q.Gò Vấp) 5 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng. Theo đó, mỗi ngày bà Điệp phải trả cho Oanh 200 ngàn đồng. Kéo dài được 16 kỳ thì bà Điệp không có khả năng chi trả.
Để dằn mặt con nợ, Oanh thuê vợ chồng Trịnh Ngọc Khôi (SN 1990) và Hà Thị Bích Thủy (SN 1991, cùng ngụ P10Q.Gò Vấp) đến lấy tiền góp của bà Điệp.Khoảng 19 giờ ngày 16/4/2015, ông Nguyễn Đình Phước (SN 1953, ngụ P.Hiệp Thành, Q12) - chồng bà Điệp điều khiển xe máy BS: 54M2-5305 chở vợ trên đường Trường Sa thì bất ngờ bị vợ chồng Khôi ép xe.
Thủy gọi điện cho Oanh thông báo đã tìm được vợ chồng bà Điệp và nhận được chỉ đạo đòi tiền ngay tại chỗ. Thủy vênh mặt yêu cầu bà Điệp trả tiền vay.
Do không có tiền, bà Điệp đã gọi cho Oanh xin khất nhưng bị từ chối. Ngay lúc đó, Thủy buộc bà Điệp phải viết giấy bán chiếc xe của hai vợ chồng, đồng thời ra điều kiện "khi nào có tiền trả thì lấy lại xe".
Thủy tại cơ quan điều tra.
Trước thái độ hung hăng của vợ chồng Thủy kèm theo lời hăm dọa "nếu không đồng ý viết giấy thì sẽ bị đánh chết", bà Điệp đành gật đầu. Trong lúc đang viết, Nguyễn Huy Hoàng (SN 1993, con trai Oanh) chở Đỗ Tuấn Nhật (SN 1995, cùng ngụ P10Q.Gò Vấp) cùng hai đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) ập đến. Hoàng - Nhật xông vào đánh ông Phước, bà Điệp la toáng lên cầu cứu nên bọn chúng mới chịu buông tha.
Đối tượng Nhật tại cơ quan điều tra.
Sau khi viết xong giấy bán xe, Hoàng còn uy hiếp buộc ông Phước phải cùng ký vào tờ giấy này để tránh rắc rối về sau. Xong đâu đấy, Nhật sử dụng luôn chiếc xe của vợ ch