Về thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) trong những ngày này, câu chuyện về chàng thợ may dũng cảm lao mình xuống dòng nước chảy xiết cứu nữ sinh lớp 7 vẫn là câu chuyện được nhiều người nhắc đến nhất.
Người hùng của câu chuyện ấy là Lê Sĩ Huấn (SN 1983), trú ở thôn Tây Thành, xã Quảng Thành. Người được Huấn cứu là em Dương Thị Thúy Nữ, học sinh lớp 7/1, trường THCS Đặng Tất, xã Quảng Thành.
Dương Thị Thúy Nữ, nữ sinh được Huấn cứu sống
Kể lại giây phút thập tử nhất sinh ấy, Thúy Nữ cho biết: “Hôm ấy là trưa ngày thứ 5 (ngày 5/11 – PV), con đi học về đến chiếc cầu bên cạnh UBND xã thì dựng xe đứng đợi bạn. Khi đang dựng xe, con có chống chân trên thành cầu, chẳng may hụt chân khiến cả người và xe rơi xuống nước, lúc ấy con không biết gì nữa hết…”.
Anh Vinh, chủ quán cơm Đồng Quê, ở gần đó nhớ lại: “Thời tiết hôm ấy mưa rất to, nước từ các sông đổ về đoạn cầu khá lớn, khiến dòng nước chảy rất xiết. Tôi có nghe các em nhỏ hô cứu liền chạy ra…”.
Khu vực nơi Dương Thị Thúy Nữ gặp nạn
Ông Đào Lý, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành, một người chứng kiến sự việc cho biết: “Tôi vừa tan sở, vừa mới chạy xe ra khỏi cơ quan thì nghe các em học sinh hô cứu. Tôi chạy lại thì thấy một bóng đen từ trong nhà dân lao vút ra. Đó là Huấn… không chút chần chừ, Huấn nhảy “ùm” xuống dòng nước chảy xiết, nơi em học sinh đang chới với, rồi túm lấy chiếc cặp, khẩn trương bơi đưa em này vào bờ. Từ trong nhà, chị dâu Huấn cũng chạy ra ứng cứu . Nữ sinh dần dần tỉnh lại trong niềm vui vỡ òa của mọi người”.
Tiếp xúc với Huấn, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi đó là một chàng trai hiền lành, ít nói. Huấn bảo: “Việc làm cũng bình thường thôi, ai ở trường hợp tôi cũng làm thế, đưa lên báo