Cái “bóng ảo” của ông Giám đốc bộ Công an
Ngày 26/6, Công an phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Phúc để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, đối tượng này bị các hiệp sĩ thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa bắt giữ khi y đang thực hiện hành vi nhận tiền của nạn nhân.
Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) cho biết, thời gian gần đây, cánh tài xế xe tải chạy tuyến Bình Phước-TP.HCM liên tục bị một người tự xưng là cán bộ cấp cao ngành công an lừa đảo.
Anh H.Q.K. (25 tuổi, tài xế lái xe tải tuyến Bình Phước-TP.HCM) cho biết: “Ông này đi xe ô tô sang, mặc quân phục ngành công an tự xưng là “Giám đốc bộ Công an”. Mỗi khi có anh em tài xế “dính” chốt giao thông, bị thu giữ hàng hóa, xe cộ, ông này đều xuất hiện và tuyên bố có thể lấy được cả xe, lẫn hàng ra. Ông nói cánh tài xế không cần lo giấy tờ, hồ sơ gì hết chỉ tốn chút tiền nhậu cho mấy anh em cảnh sát giao thông là được. Tuy nhiên, sau khi gửi tiền lo lót cho ông, nhiều tài xế vẫn không thể lấy xe”.
Cũng theo anh K., nhiều tài xế sau khi “đóng” đủ tiền cho “ông giám đốc” nhưng không lấy được xe vẫn không ai dám tố cáo.
K. cho biết: “Mình gửi tiền lo lót là sai rồi, ai dám nói, toàn cắn răng chịu đựng. Mấy người bị giữ xe chỉ tốn phí vài triệu thôi. Riêng mấy anh chạy xe lớn, chở hàng là khổ nhất. Mấy anh này bị giữ thường chạy vạy, vay mượn cả chục triệu đem đóng cho ông này. Thậm chí, có người đóng cả mấy chục triệu nhưng vẫn không lấy được xe cũng không dám đi thưa”.
Một trong số đó là anh N.T.L. (32 tuổi, tạm trú khu 8, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Anh L. cho biết: “Tôi chạy xe tải biển số 60L-3861. Ngày 14/5, tôi bị Cảnh sát Giao thông, huyện Tân Uyên (Bình Dương) bắt vì vi ph