Vừa qua, đêm nhạc mang tên I'm In Love - Tôi đang yêu đã được diễn ra tại Hà Nội với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Thủ đô. Khác hẳn những sân khấu thường thấy, I'm In Love - Tôi đang yêu hầu như không dùng "chiêu trò" gì ngoại hiệu ứng sân khấu cùng với 3 giọng hát của Bằng Kiều, Minh Tuyết, Lệ Quyên.
Nếu như Minh Tuyết chinh phục khán giả cả "đường hình lẫn đường tiếng", thì Lệ Quyên cũng không chịu lép vế đàn chị. Giọng hát vang ấm được chau chuốt, nồng nàn từ cách phát âm, từ nét ngân giọng đặc trưng đã khiến khán giả mê đắm cùng cô trong từng bài hát. Chất giọng trầm khàn, cột hơi đoản những tưởng rất khó để Lệ Quyên chinh phục được nhạc xưa vốn ngọt ngào êm ái nhưng càng nghe lại càng thấy "nghiện" bởi cách hát của Lệ Quyên khá lạ - "sến" vừa phải, những nốt rung, ngân nga càng nghe càng thấy cảm xúc.
Chia sẻ về những kỷ niệm đi hát, ca sĩ Lệ Quyên cho biết: "Khi tôi còn nhỏ thì anh Bằng Kiều đã là một ca sĩ rất nổi tiếng, hồi đó anh Bằng Kiều có nhiều "hit" lắm. Tôi đã từng âm mưu rằng, khi nào mấy bài hát đó "nguội" đi, tôi sẽ hát lại để được nổi tiếng như Bằng Kiều, và rất may, Lệ Quyên đã được khán giả thương và có chỗ đứng như ngày hôm nay...".
Một số hình ảnh đẹp tại đêm diễn này tại Hà Nội:
Lạc Thành