Lĩnh án tù vì

Lĩnh án tù vì "dắt trộm trâu" nhà hàng xóm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Lười lao động lại thích có nhiều tiền tiêu xài, Giàng Lò Hừ thường xuyên lang thang tại khu vực xã Pa Ủ tìm cách "chôm chỉa" tài sản của người khác để kiếm tiền ăn chơi.

Một bữa nọ, sau khi ăn cơm xong, Hừ đi ra bãi chăn thả của dân bản Mu Chi gần đồn biên phòng 309, thấy 3 con trâu đang ăn cỏ không có người trông coi, Hừ tiến lại chọn con trâu to nhất rồi dắt ra đường cái tìm người bán. Đang hí hửng vì vớ được "hàng tốt" thì Hứ bị chủ trâu phát giác và đuổi theo. Bí thế đối tượng bỏ chạy vào rừng sâu lẩn trốn.

Pháp luật - Lĩnh án tù vì 'dắt trộm trâu' nhà hàng xóm

Bãi chăn thả trâu không người trông coi là miếng mồi ngon cho những kẻ "đạo chích".

Kiếm tiền bằng nghề "đạo chích"

Không có tiền tiêu, lại thích a dua theo chúng bạn, Giàng Lò Hừ sinh năm 1981, trú tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu lấy nghề "đạo chích" làm kế sinh nhai. Không biết chữ, lại chẳng có việc làm, cha mẹ Hừ thì cả ngày lăn lộn trên nương rẫy để kiếm miếng ăn cho gia đình nên ít có thời gian quan tâm đến con cái. Khi Hừ sắp đến tuổi trưởng thành thì mẹ ruột qua đời, vì thế Hừ cứ thế lớn lên như cây cỏ dại trong rừng. Thấy chúng bạn con nhà khá giả có mọi thứ, nào là quần áo đẹp, điện thoại đắt tiền, Hừ bắt đầu nhen nhóm ý định kiếm tiền để "cải thiện" cuộc sống... Nhưng chính kiểu kiếm tiền "lạ đời" của Hừ đã khiến hắn vướng vào vòng lao lý.

Một bữa nọ, thấy mấy thằng bạn thân trong xã đèo bạn gái xúng xính xuống chợ chơi, nhìn thấy cảnh đó là Hừ lại thấy bứt rứt trong bụng. Khoảng 12h ngày 29/3/2011, sau khi ăn cơm xong, Hừ một mình lang thang ra bãi chăn thả của dân bản Mu Chi xã Pa Ủ, gần đồn biên phòng 309. Ra đến nơi, Hừ đảo mắt nhìn quanh không thấy ai canh đàn trâu, hắn liền tiến lại tốp 3 con trâu đực to khỏe nhất của ông Pờ Hu Chờ vuốt ve. Thấy đàn trâu không phản ứng với người lạ, Hừ liền chạy đi giật một đoạn dây rừng rồi tiến lại gần con trâu to nhất, xỏ vào mũi trâu dắt đi.

Hí hửng vì có được "món hàng" tốt, Hừ thong dong dắt trâu theo đường cái hướng về bản Giẳng xã Mường Tè (huyện Mường Tè) để tìm "đối tác" bán lấy tiền. Lúc ấy trong đầu Hừ tưởng tượng ra một viễn cảnh "huy hoàng", bán được con trâu, Hừ sẽ có tiền mua xe máy, mua điện thoại và hắn sẽ tỏ ra ga lăng với những cô gái trong phiên chợ tháng sắp tới. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng vì chiến thắng đầu tay, Hừ bị ông Chờ phát giác và đuổi theo. Do sợ bị bắt giữ, Hừ bỏ trâu chạy miết và lẩn trồn vào rừng sâu.

Tới ngày 31/3/2011, đối tượng Giàng Lò Hừ bị dân quân bản Mu Chi bắt giữ khi đang lẩn trốn trên lán nương và giao đối tượng cho đồn biên phòng 309 xử lý. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, đồn biên phòng 309 đã chuyển giao đối tượng và toàn bộ hồ sơ cho CQCS ĐT công an huyện Mường Tè để điều tra theo thẩm quyền.

Đường về "nẻo thiện"

Hành vi trộm cắp tài sản của Giàng Lò Hừ đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản đã được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự và an toàn xã hội. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ điều tra, công an huyện Mường Tè đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp truy tố đối tượng Hừ trước pháp luật.

Ngày 12/9/2011, tại trụ sở UBND xã Mường Mô, TAND huyện Mường Tè đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Giàng Lò Hừ về tội Trộm cắp tài sản. Căn cứ vào hành vi phạm tội của Hừ, cùng các tình tiết giảm nhẹ trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hừ 18 thàng tù giam.

Trong phiên tòa xét xử, Hừ cúi gằm mặt bên vành móng ngựa, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn người cha già như cầu xin một sự tha thứ. Những giọt nước mắt hối hận thực sự đã chảy dài trên má Hừ. Được nói lời cuối cùng, Hừ quay về phía người cha già nghẹn ngào: "Con biết hành vi của con là sai trái, Cũng chỉ vì muốn có tiền nhanh chóng mà con gây ra tội lỗi. Con hứa với cha con sẽ cải tạo thật tốt để về đoàn tụ cùng gia đình. Cha hãy giữ gìn sức khỏe, cha nhé!"

Nước mắt lưng tròng, ông Giàng Xì Ch (cha đẻ của Hừ) buồn rầu cho biết: Cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi thì suốt ngày quần quật trên nương rẫy nên chẳng có thời gian chú ý đến cuộc sống của con cái. Chẳng ai ngờ thằng Hừ lại hành động dại dột như vậy. Tôi chỉ mong sau này khi hết hạn cải tạo nó trở về cùng gia đình làm lại từ đầu.

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa, ông Bùi Ngọc Bính cho biết thêm, trong vụ án này, bị cáo Hừ phạm tội và chịu sự trừng phạt của pháp luật là hoàn toàn thích đáng. Tuy nhiên, hoàn cảnh đối tượng Hừ khá bất hạnh, gia đình nghèo lại không được học hành giáo dục đến nơi đến chốn nên dễ sa đà vào các thói hư tật xấu và phạm tội. Bản án nghiêm khắc dành cho Hừ cũng là bài học cảnh tỉnh cho những thanh niên không chịu tu chí làm ăn, thích kiếm tiền bằng nghề "đạo chích".

Đào Giang


Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.