Theo báo Công an Nhân dân, ngày 8/5, Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ khóm 5, phường 7, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó, vào tối 5/5, đối tượng Tuấn đã đến Công an phường 7 (TP.Sóc Trăng) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Ghi nhận lời khai của Tuấn, báo Sóc Trăng thông tin, tại cơ quan điều tra, đối tượng bước đầu khai nhận, khoảng 18h30 ngày 4/5, y được chồng sắp cưới của em gái rủ chơi ma túy đá. Tuấn đồng ý nên cả hai cùng nhau đi tìm nơi vắng người qua lại rồi sử dụng.
Sau khi sử dụng ma túy, trên đường đi về nhà, Tuấn gặp một số người quen đang nhậu và rủ Tuấn vào nhậu chung. Tuấn vào nói chuyện và uống vài ly rượu sau đó ra về.
Khi vừa về đến nhà, Tuấn nói với mẹ ruột là bà Nguyễn Đức H. (53 tuổi) có tắt bếp gas hay chưa, sao thấy có mùi gas. Bà H. đi kiểm tra thì không có mùi gas như Tuấn nói nên bà la mắng con trai. Chỉ vậy, hai người lại xảy ra xô xát với nhau.
Trong lúc giằng co qua lại, Tuấn đã sát hại bà H.. Sau đó, Tuấn bỏ đi đến một căn nhà bỏ hoang trên địa bàn phường 7 ngủ.
Ông Tô Hoàng Ân, Trưởng khóm 5 chia sẻ với báo Công an Nhân dân, Tuấn là đối tượng đang được theo dõi về việc sử dụng ma túy và có dấu hiệu nghiện. Chiều 5/5, Tuấn về nhà, thấy gia đình làm đám tang cho mẹ nên anh ta đến công an phường đầu thú.
Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận đối tượng, để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngọc Lài (tổng hợp)