Lời khai kinh hoàng của kẻ trốn nã xin ngủ nhờ, hiếp dâm gia chủ

Lời khai kinh hoàng của kẻ trốn nã xin ngủ nhờ, hiếp dâm gia chủ

Thứ 3, 13/09/2016 | 13:48
0
Nửa đêm “nổi hứng” gã tội phạm ngay lập tức khống chế chị V. và hiếp dâm mặc dù chị V. van nài khẩn thiết.

Tin tức mới nhất từ công an huyện Hưng Hà (Thái Bình), đơn vị đang tạm giữ đối tượng Phạm Xuân Chung (30 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm và tống tiền chị Nguyễn Thị V. cùng huyện.

Trước đó, cuối tháng 8/2016 chị V. có tới công an huyện Hưng Hà để trình báo về việc mình bị một đối tượng lạ mặt khống chế rồi hiếp dâm, sau đó gã bắt chị chụp ảnh khỏa thân rồi gọi điện tống tiền.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc, lập chuyên án tóm bằng được tên tội phạm nguy hiểm này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ ít thời gian sau, công an làm rõ Phạm Xuân Chung chính là hung thủ gây ra vụ hiếp dâm, tống tiền chị V.

Pháp luật - Lời khai kinh hoàng của kẻ trốn nã xin ngủ nhờ, hiếp dâm gia chủ

Sau khi hiếp dâm chị V. đối tượng chụp lại ảnh khỏa thân rồi tống tiền.

Tại cơ quan điều tra , đối tượng Phạm Xuân Chung khẩn khoản khai báo: Khoảng 22h ngày 24/8, Chung đi uống bia cùng bạn trở về nhà. Khi đi qua nhà chị V., Chung nhìn thấy chị V. đang mặc váy ngủ đứng trước cửa nên nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục với nữ chủ nhà.

Để thực hiện ý đồ, Chung đi bộ về nhà mình cách đó khoảng 400 mét lấy 1 con dao rồi quay lại tìm chị V. Chung trèo qua tường rào thép nhà chị V. đang ở và tiến vào cửa chính.

Chị V. đang nằm ngủ cùng với con trai (4 tuổi) ở trên giường nghe tiếng động ở cửa liền dậy bật điện phòng khách để kiểm tra xem có trộm hay không. Thấy móc sắt dùng để khép cửa nhà bị rơi xuống đất, chị V. đã đi tới nhặt chiếc móc sắt lên. Đúng lúc này, Chung tay phải cầm con dao mở cánh cửa đi vào trong nhà.

Tưởng mình gặp trộm, chị V. nói: “Nhà em có thứ gì anh cứ lấy đi, đừng hại mẹ con em”. Chung đáp lại với giọng dọa nạt chị V.: “Hai mẹ con mày không được kêu, hai mẹ con mày mà kêu thì tao chém chết. Tao không cần tiền, tao đang trốn truy nã, tao cần nghỉ nhờ một đêm”.

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.