"Lớp học tình yêu" đầu tiên giữa lòng Hà Nội

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Lần đầu tiên trên giảng đường đại học xuất hiện những chiếc gối hình trái tim, bộ bàn ghế nhiều sắc màu, những con thú ngộ nghĩnh và ánh đèn lung linh... Đó chính là khu nhà tự học mang tên "Lớp học tình yêu" của trường đại học Thăng Long (Hà Nội).

Thiên đường" giữa phố th

Được đưa vào sử dụng từ tháng 2/2012, những phòng học mang đủ sắc màu của đại học Thăng Long làm mê mẩn tất cả sinh viên trong trường với thiết kế rất trẻ trung và ngộ nghĩnh. Năm phòng tự học được bố trí từ tầng 3 đến tầng 7, với những thiết kế khá độc đáo, màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Sinh viên có thể thoải mái lựa chọn phong cách học phù hợp với mình, khi có thể ngồi bệt dưới sàn nhà trải thảm, ngồi ghế êm hoặc nghiêm túc hơn là ngồi bàn học có vách ngăn riêng biệt.

Xã hội - 'Lớp học tình yêu' đầu tiên giữa lòng Hà Nội

Sinh viên học tập nghiêm túc trong “lớp học tình yêu”

Ngoài việc phục vụ cho sinh viên tự học, học nhóm, các phòng trên còn được dùng làm phòng sinh hoạt khoa học, thực hành môn học giữa giảng viên với sinh viên. Những phòng học này đều được trang bị máy tính, máy chiếu, wifi. Riêng với phòng Passion - My love có thêm micro, loa, âm li. Năm phòng học được gắn với mỗi tên khác nhau: Tầng 3: Think different (tạm dịch: Nghĩ khác); Tầng 4: Self dependen (Tự lập); Tầng 5: Self confident (Tự tin); Tầng 6: Passion (Đam mê) và Tầng 7: Success (Thành công), với hàm ý muốn thành công, sinh viên cần phải có một sự chuẩn bị đủ các yếu tố trên.

Nhiều sinh viên ví von rằng, những phòng học này đẹp như "thiên đường giữa phố thị", bởi ngay khi bước vào những lớp học, các sinh viên bị thu hút bởi không gian ấm cúng, gần gũi và trẻ trung. Nhiều bạn đã dành cả buổi chiều để cùng nhau học nhóm và thảo luận, khiến cho không khí của những lớp học này rất vui vẻ và đậm chất sinh viên.

Hòa My (sinh viên năm thứ 2, khoa Tài Chính - Ngân hàng) cho biết: "Ngay khi khánh thành xong những lớp học xì-tin này, sinh viên trong trường rất thích thú và bất ngờ. Niềm mơ ước những lớp học khang trang, độc đáo đã thành hiện thực. Từ ngày có những lớp học này, bọn em chăm chỉ đến trường hơn và học "vào" hơn…".

Theo quan sát của chúng tôi, việc tạo một không gian thân thiện, cởi mở để giảng viên và sinh viên có thể trao đổi kiến thức một cách thoải mái và hiệu quả nhất là cách làm đáng khích lệ. Đặc biệt, sau những tiết học trên giảng đường, sinh viên có thể tìm một nơi tự học mà không bị gò bó. Nhất là trong những ngày đầu đông này, nhiều bạn sinh viên đã có nơi để vừa "tránh rét" vừa học rất yên tĩnh và thoải mải.

Có mặt tại trường đại học Thăng Long lúc 15h, chúng tôi nhận thấy rằng, những lớp học "thân thiện" này đang được sử dụng rất có ích. Tầng 3 là một phòng tổ chức hội thảo nhỏ của sinh viên khoa Điều Dưỡng với hệ thống máy chiếu hiện đại và quy mô. Trên các tầng khác, nhiều sinh viên đang học bài và thảo luận. Phần lớn các sinh viên đến đây đều có ý thức hơn trong việc học tập và giữ gìn vệ sinh chung. Họ cho rằng, việc có một vài sinh viên xả rác bừa bãi, vô ý thức trong phòng tự học chỉ là trường hợp hy hữu lúc phòng học mới bắt đầu hoạt động. Giờ đây, ở mỗi phòng đều có giáo viên quản lý, chính vì thế chất lượng phòng học được đảm bảo.

Trần Thảo Anh (khoa Toán - Tin) hồ hởi: "Đến “lớp học tình yêu”, chúng em cũng học cách làm một công dân văn minh, bởi các lớp học được sắp xếp với những bộ bàn ghế có hình thù lạ mắt, nhưng rất sạch sẽ và quy củ. Sinh viên không được mang rác và làm hỏng đồ, vì đây là tài sản chung. Chúng em luôn nhắc nhau giữ gìn để đồ đạc luôn mới, sử dụng lâu dài. Giày dép chúng em được để trên một kệ riêng ở góc lớp học, không gian được chia ra làm hai phần, một phần là bàn ghế ngăn nắp, các bạn sinh viên có thể học bài hoặc dùng máy tính của trường, không gian bên cạnh là những chiếc ghế ngả, bàn và đệm ngồi. Khi nào học hành mệt, chúng em có thể ngả lưng nghỉ ngơi rất thoải mái...".

Xã hội - 'Lớp học tình yêu' đầu tiên giữa lòng Hà Nội (Hình 2).

Sinh viên trong “lớp học tình yêu”

Chân dung "cha đẻ" của "lớp học tình yêu"

Nhiều sinh viên trường khác đến thăm những “lớp học tình yêu” của trường đại học Thăng Long đều xuýt xoa, khen không gian học tập của sinh viên tại đây lý tưởng. Bởi ý tưởng biến lớp học thành không gian như trong truyện cổ tích thế này, tại Hà Nội, chưa có trường đại học nào làm được.

Bạn Trần Ngọc Nga (sinh viên năm thứ 2, khoa tiếng Pháp, đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: "Em có cô bạn thân học tại trường đại học Thăng Long. Khi bạn về nói là trường học mới có khu nhà tự học rất đẹp và lung linh, em không tin, cứ tưởng bạn "chém gió". Ai ngờ, khi tận mắt chứng kiến, em choáng ngợp bởi không gian "ngọt ngào" rất xì-tin này. Mong rằng, các trường đại học khác cũng có cách thiết kế phòng học này để khích lệ tinh thần ham học của sinh viên!".

Ngoài 5 lớp học mang tên "tình yêu" trong khu giảng đường, toàn bộ cơ sở vật chất của trường được thiết kế rất đồng bộ, với mỗi khu nhà chức năng được sơn một màu bắt mắt thì các bạn sinh viên ở đây cũng được khuyến khích học tập một cách chủ động: Nghe, hiểu nhiều hơn là ghi chép... Chủ nhân của ý tưởng "phòng học tình yêu" và phương pháp học mới này là thầy Trương Ngọc Kim (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trường). Chứng kiến nhiều sinh viên học và đọc ở những căn phòng chật chội, thiếu ánh sáng ở nơi trọ, thầy Trương Ngọc Kim trăn trở muốn làm điều gì đó giúp các em.

Vì thế, cuối năm 2011, thầy Kim đi tìm hiểu những căn phòng tự học ở các trường đại học của Mỹ, Singapore, Đài Loan... và bàn với các thành viên hội đồng quản trị quyết định thử nghiệm mô hình này ngay tại trường Thăng Long. Hệ thống "phòng học tình yêu" gồm 5 căn phòng rộng gần 100 m2 từ tầng 3 đến tầng 7 của tòa nhà 9 tầng, với tổng sức chứa khoảng 500 sinh viên. Tất cả đều được thiết kế, bày biện rất trẻ trung, như một quán cà phê dành cho giới trẻ. Độc đáo và thú vị hơn, mỗi phòng học được thiết kế, bày biện những vật dụng, màu sắc mang phong cách riêng như lọ hoa, bình đựng bằng giấy.

Không chỉ những sinh viên đến đây học tập, trao đổi để tìm ra phương pháp học hiệu quả nhất mà những lớp học này còn là "địa chỉ" quen thuộc của nhiều thầy cô trong các khoa chuyên ngành. Vào những giờ không phải lên lớp, nhiều thầy cô cũng đến lớp học xì-tin này để đọc sách, dịch tài liệu hay trao đổi kiến thức với nhiều sinh viên, khiến cho những lớp học này càng thêm hấp dẫn. Nhiều sinh viên các trường đại học khác tại Hà Nội cũng thường xuyên tìm đến đây để trao đổi kinh nghiệm, gặp gỡ bạn bè. Một cô giáo quản lý “lớp học tình yêu” này cho biết, vào mùa thi và những tuần thi cuốn chiếu, các lớp học này thường quá tải, bởi sinh viên tập trung đến đây ôn tập. So với những phòng thư viện, “lớp học tình yêu” này là một không gian "mở", khiến nhiều sinh viên thích thú.

Vũ Việt Anh (khoa Điều Dưỡng, đại học Thăng Long) cho biết thêm: "Vì đây là không gian gần gũi nên bọn em cũng thường tổ chức các cuộc vui nho nhỏ hay các trò chơi mang tính trí tuệ để tạo không khí trước khi bước vào những kỳ học căng thẳng. Điều đặc biệt, các thấy cô giáo ở đây cũng rất hiểu tâm lý học sinh nên thường xuyên đến lớp học này và tham gia cùng bọn em".

Thầy Trương Ngọc Kim cho biết thêm, đây có thể coi là giảng đường thứ hai, với không gian phù hợp lứa tuổi, các em sẽ thoải mái đến nơi học của mình và quan hệ thầy trò vì thế cũng sẽ thân thiện hơn. Nhà trường luôn mở cửa sẵn sàng đón chào các bạn sinh viên trên địa bàn Thủ đô.

Lạc Thành