Trong căn nhà tuềnh toàn, nơi bàn thờ cháu nhỏ được dựng vội, tuần nhang đầu còn chưa cháy hết, cha nạn nhân - anh Nguyễn Mạnh Th. ghẹn ngào: “Mấy hôm nay thấy người mệt mệt, tôi vừa ra chợ mang đồ ăn về cho mẹ nó nấu cơm chiều cho chúng nó ăn. Rồi lấy giầy đi đá bóng tí cho khỏe. Đang đá thì nhận được tin dữ”.
Đau xót cảnh người cha ngóng tin con trong vụ thảm án ở Hải Dương. (Ảnh Đoàn Tân)
Đôi mắt thẫn thờ, anh nói: “Còn thằng lớn nữa, nó là niềm hi vọng cuối cùng của tôi. Nếu nó không qua khỏi tôi chắc chết mất. Vợ tôi nó ác quá! Nó ác quá!”.
Anh nói được vài câu rồi lại ngồi khụy xuống trước bậc thềm trước cửa. Dường như chính anh cũng không còn biết chuyện gì vừa xảy đến với mình. Khi di ảnh đứa con út của mình vừa đưa từ đồng về, anh lao vào bế, cả thân hình anh dường như khụy xuống. Đôi mắt nhà nhòa ngắm di ảnh con.
Khi được người thân thông báo, cháu lớn đã hồi tỉnh trên bệnh viện. Nỗi đau trong lòng anh có vơi đi đôi phần, nhưng đôi bàn tay gầy guộc vẫn ôm chặt di ảnh, trên khuôn mặt 2 dòng lệ cứ tuôn như chưa bao giờ anh được khóc.
Trao đổi tin tức với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Văn Hiển, Chủ tịch xã Kim Anh (Kim Thành - Hải Dương) cho biết: "Vụ việc hết sức đau lòng. Chính quyền địa phương đã cử người đến chia sẻ với nỗi mất mát quá lớn của gia đình anh Th. Còn về nguyên nhân vụ việc, hiện chính quyền cũng đang chờ kết luận từ phía công an".
Hiện chính lực lượng Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đang gấp rút tiến hành điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật .
Tại bệnh viện Nhi Trung Ương cháu Nguyễn Mạnh H. đã dần hổi tỉnh. Chia sẻ với PV, người nhà đang chăm sóc cháu H. chua xót chia sẻ: “Đấy mọi người vào đây để dành lại sự sống cho cháu, sao người mẹ lại hại con mình như thế...".