Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 27/7 tới rạng sáng ngày 28/7 gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội. Không những thế, người dân Hà Nội khốn khổ khi phải sống trong nơm nớp lo sợ cây đổ, tốc mái, và nước ngập vào nhà.
Sáng sớm nay (28/7), không ít người giật mình khi gặp phải cảnh nước lênh láng trên khắp các tuyến phố. Cùng với đó là cảnh cây cối bị gió bão quật ngả. Nhiều nơi như Bến xe Yên Nghĩa, Công viên Nguyễn Phong Sắc, những ngả đường ra chợ Nhà Xanh…nước ngập sâu khiến người đi đường vô cùng quan ngại.
Dưới đây là một số hình ảnh do PV báo Người Đưa Tin ghi nhận được sáng nay:
Đường ngập nghiêm trọng khiến nhiều xe cộ bị chết máy khi đang lưu thông trên đường.
Tuyến đường qua Bến xe Yên Nghĩa ngập nước nghiêm trọng.
Nhiều xe cộ gặp khó khăn khi lưu thông trên đường.
Hình ảnh nước ngập lênh láng ở Bến xe Yên Nghĩa sáng nay.
Đoạn đường phía sau công viên Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) nước ngập sâu...
...nên chỉ có ô tô và người đi bộ mới dám đi qua.