Mừng trúng số vay trăm triệu mở tiệc, làm từ thiện hóa ra 'trật lất'

Mừng trúng số vay trăm triệu mở tiệc, làm từ thiện hóa ra 'trật lất'

Thứ 3, 28/02/2017 | 19:23
0
Nghĩ đã trúng 7 tờ độc đắc 14 tỷ, chị H. liền mượn nợ đãi tiệc và làm từ thiện. Đến hôm sau, chị H. thuê ô tô cùng người thân đến công ty nhận giải thì tá hỏa vì…số “trật lất”.

Đến trưa 28/2, người dân ở xã Định Môn, huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) vẫn không thôi bàn tán chuyện hy hữu chưa từng xảy ra trên địa bàn, người trúng 7 tờ độc đắc 14 tỷ (chưa trừ thuế) bỗng dưng… mắc nợ cả trăm triệu đồng.

Theo đó, ngày 17/2 vừa qua, sau khi dò vé số, chị Võ Mỹ H. (39 tuổi, ngụ ấp Định Khánh B, xã Định Môn) đinh ninh mình trúng 7 tờ độc đắc 14 tỷ nên hớn hở thông báo người thân.

Xã hội - Mừng trúng số vay trăm triệu mở tiệc, làm từ thiện hóa ra 'trật lất'

Chị H. lo lắng khi hiện phải mang khoản nợ cả trăm triệu đồng.

Hay tin chị H. may mắn trúng số, nhiều cửa hàng tạp hóa đã không ngần ngại bán nợ, bia rượu, gạo, dầu ăn… để chị H. đãi tiệc và làm từ thiện. Tiệc mừng trúng số diễn ra linh đình với sự có mặt của nhiều người thân và đông đảo láng giềng đến chia vui suốt 2 ngày đêm.

Đồng thời, chị H. nhờ ông Lê Quốc Khanh, Trưởng ấp Định Khánh B lập danh sách các hộ nghèo để tặng từ thiện 3 tấn gạo, mỗi phần 25 kg gạo, rồi phát phiếu cho bà con đến nhà chị H. nhận quà.

Ngày 21/2, chị H. thuê ô tô 16 chỗ cùng người thân để đến công ty xổ số nhận tiền. Khi đến nơi, người thân của chị H. liền bật điện thoại dò lại kết quả xổ số lần nữa cho chắc thì tá hỏa phát hiện tất cả vé số đều… “trật lất”, chỉ trúng 2 con số cuối. Hay tin dữ, cha chị H. đi cùng đòi nhảy xuống xe tự vẫn.

Nói về việc trúng số độc đắc hy hữu, chị H. ngây ngô nói: “Bữa đó tui dò rất kỹ kết quả xổ số bằng điện thoại. Trúng độc đắc thiệt mà nhưng sao giờ kỳ vậy… phải mang nợ cả trăm triệu đồng”.

Được biết, chị H. chủ yếu sống nhờ vào tiền bói toán, còn người chồng chị nghiện rượu. Vợ chồng chị H. có 3 người con nhỏ, cuộc sống khó khăn.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đã đến nhà các hộ được nhận quà, vận động họ trao trả lại cho chị H.

Tuy nhiên, số quà  chị H. tự phát cho hàng trăm bà con, quyến thuộc ở các nơi xa thì rất khó thu hồi được.

Thanh Lâm