Tới chiều ngày 24/12 hàng chục chiến sĩ PCCC cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã đưa được nam thanh niên leo lên nóc tòa trung tâm mua sắm Aeon Mail Bình Dương (quốc lộ 13, thị xã Thuận An, Bình Dương) xuống đất an toàn.
Tin tức ban đầu, vào khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, nam thanh niên tên Trần Ngọc Sơn, (sinh năm 1992, quê Đồng Tháp) một mình leo lên nóc trung tâm mua sắm Aeon (độ cao khoảng 30m) rồi cố thủ phía trên.
Nam thanh niên cố thủ trên cao khiến nhiều người hoảng hốt.
Nhiều người phát hiện sự việc hoảng sợ nên đã báo lực lượng chức năng, hàng chục chiến sĩ PCCC cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực, đồng thời khuyên nhủ nam thanh niên này leo xuống.
Tới khoảng hơn 13h, anh Sơn vẫn ở phía trên, lực lượng cứu hộ đã cho bơm phao hơi cứu sinh đề phòng người này nhảy xuống. Cùng với đó, Công an đã thông báo cho mẹ của nạn nhân là bà Trần Thị Mỹ Phượng (ngụ Đồng Tháp) tới ngay hiện trường để khuyên nhủ con mình.
Sau gần 2 giờ nghe người nhà thuyết phục, thanh niên trên nóc nhà Siêu thị Aeon Mall Bình Dương đã tự leo xuống đất và được lực lượng cứu hộ đưa về trụ sở Công an phường Thuận Giao, TX.Thuận An để làm rõ vụ việc.
Sau hơn 2h đồng hồ cố thủ trên cao, anh Sơn đã được đưa xuống mặt đật an toàn.
Cũng theo thông tin từ người nhà, anh Sơn bị câm điếc. Đây là lần thứ 2 anh này có ý định tự tử và là do thất tình.
Bà Trần Thị Mỹ Phượng, mẹ của thanh niên nói. Anh Sơn cách đây không lâu có quen một cô bạn gái tên Huệ, sống tại Thừa Thiên Huế. Thời gian trước anh Sơn có ra Huế du lịch và thăm cô gái này. Tuy nhiên, sau khi anh Sơn quay trở vào Bình Dương thì