Trốn dưới lòng đất để tránh ngày tận thế
Hoạt động phi pháp của giáo phái kể trên đã được cảnh sát và lực lượng an ninh phát hiện tại làng Torfyanoy, gần Kazan tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Đây là vùng đất có nhiều người theo Hồi giáo và nằm cách Moskva 700km về hướng Đông.
Các sĩ quan cảnh sát đang tiến hành kiểm tra hành chính bình thường ngôi nhà của giáo phái này, theo sau một vụ tấn công kép diễn ra hồi tháng trước, thì phát hiện sự việc.
Thành viên giáo phái ngày tận thế của Fayzrakhman Sattarov
Nhà chức trách cho biết giáo phái do Fayzrakhman Sattarov, 83 tuổi, lập ra. Ông này tự xưng mình là "sứ giả của thánh Allah" và đã sống tại ngôi nhà này trong một thập kỷ.
Sattarov tin rằng ngày tận thế chắc chắn sẽ diễn ra và tất cả nhân loại sẽ bị tiêu diệt, ngoại trừ giáo phái của ông ta. Tuy nhiên ngoài quan điểm khác người này, Sattarov không khiến giới chức địa phương gây nghi ngờ gì.
Chẳng ai biết những tín đồ của ông ta đã bị đưa xuống sống trong những căn hầm tối tăm, bẩn thỉu nằm ở 8 tầng hầm dưới căn nhà của ông ta. Nguyên nhân do bao quanh khu nhà là một hàng rào cao ngất, khiến người ta không thể nắm rõ chuyện gì diễn ra bên trong nó.
Hình ảnh chiếu trên truyền hình về cuộc đột kích của cảnh sát cho thấy nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ đã chui lên từ tổ hợp tầng hầm, vốn được xây sâu xuống lòng đất theo kiểu hang thỏ và tạo nên 30 buồng nhỏ khác nhau.
Dù được giải cứu, các thành viên giáo phái đã tỏ ra hết sức tức giận. Họ đã bao vây các sĩ quan an ninh tiến hành vụ đột kích, miệng liên tục hô to "Allahu akbar!" (Thượng đế vĩ đại)
Nhà chức trách nói rằng hoạt động của giáo phái thực sự có nhiều vấn đề. Chỉ một vài thành viên giáo phái được phép rời nơi này đi làm tại một khu chợ địa phương. Những đứa trẻ không được lên khỏi mặt đất, không được tới trường học hành. Khi người trong giáo phái bị ốm, họ không được phép tới gặp bác sĩ.
Sau cuộc đột kích của cảnh sát diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần trước, ít nhất 19 đứa trẻ đã được các cơ quan bảo vệ trẻ em tới mang đi. Không ít bé đã phải bệnh viện vì quá yếu. Một số bị bệnh thiếu máu và có thể là lao phổi do sống trong bầu không khí ẩm thấp và thiếu ánh sáng mặt trời quá lâu.
Sẽ phải trả giá cho niềm tin mù quáng?
Được biết thủ lĩnh Sattarov của giáo phái đã từng làm việc trong chính quyền vùng Bashkortostan ở gần đó dưới thời Liên Xô. Nhưng về sau ông bỏ việc và về nhà để lập giáo phái riêng. Ông nói rằng đã từng thấy "ánh sáng của đấng Allah" tỏa ra từ đoạn dây điện chạy trên đầu một chiếc xe điện.
Năm 1996, Sattarov xin được đất để mở trường Hồi giáo và đã xây nhà trên mảnh đất này, cũng là nơi về sau các thành viên trong giáo phái tìm tới sống. Các tín đồ của Fayzrakhman sống cuộc sống khép kín và không đi ra ngoài nếu như việc đó không thực sự cần thiết.
Tuy nhiên cảnh sát nói rằng việc trẻ em không được đi học và chữa bệnh đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về quyền trẻ em. Hiện toàn bộ các thành viên trưởng thành của giáo phái đang bị điều tra vì tội danh lạm dụng trẻ em. Tuy nhiên chưa có ai bị bắt.
Trước vụ đột kích, có nhiều thông tin khác nhau đồn đoán về việc giáo phái sống lâu dài dưới lòng đất. Một người dân địa phương cho báo chí biết rằng ông từng nghe thấy tiếng trẻ con vọng ra từ sau hàng rào. Tuy nhiên theo nguồn tin của đài truyền hình trung ương Nga, những đứa trẻ đã bị nhốt dưới tầng hầm và chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng tự nhiên.
Phát ngôn viên cảnh sát địa phương Ranis Bakhitov cho biết: "Những đứa trẻ sống trong điều kiện rất không vệ sinh. Hoàn toàn không có hệ thống không khí đạt chuẩn và các căn phòng chẳng khác nào buồng giam. Các sĩ quan của chúng tôi nói rằng sau khi được giải cứu, lũ trẻ đều phải được bác sĩ kiểm tra sức khỏe".
Ngoài cáo buộc vi phạm quyền trẻ em, cảnh sát còn nghi ngờ Sattarov đã chỉ đạo việc sát hại quan chức Hồi giáo ở vùng Tatarstan, Valiulla Yakupov. Cách đây 5 năm, Yakupov đã gây phẫn nộ khi gọi giáo phái của Sattarov là một nhóm "cực đoan", được thành lập với mục tiêu duy nhất là bòn rút tiền của các tín đồ.
Thảo Nguyên (Theo Telegraph)