Ngày càng xuất hiện nhiều chuyện mê tín thái quá

Ngày càng xuất hiện nhiều chuyện mê tín thái quá

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Thời gian vừa qua, Người đưa tin đã phản ánh nhiều vụ việc “kỳ lạ” về đời sống tâm linh diễn ra ở nhiều vùng quê nghèo như làng Tân Quang (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) quỳ lạy sì sụp, xây miếu đựng đền cho một con rắn nước, rồi "vẽ thần"...

Hay chuyện như mấy ngày gần đây, từng đoàn người nối gót nhau về quỳ lạy giữa mưa giữa nắng trước một ngôi mộ vô chủ ở xã Liên Minh (Đức Thọ, Hà Tĩnh), bởi đơn giản là vì nó nằm cạnh một cây lòng đỏ trứng gà có những mạng nhện ổ kiến giăng mắc giống như hình một con hươu đang ăn lá cây. Thậm chí họ còn gom góp kinh phí ra đổ đất lấp ao làm nơi để mọi người có chỗ nghỉ ngơi khi về thắp hương cho ngôi mộ…

Xã hội - Ngày càng xuất hiện nhiều chuyện mê tín thái quá

Cả dòng họ vái lạy ba con rồng đất

Mới đây, dư luận cũng xôn xao về việc cả dòng họ Nguyễn ở xã Hà Long (Hà Trung, Thanh Hóa) tổ chức cúng bái và thả chúng sinh ba con “rồng đất” về núi. Câu chuyện bắt đầu khi một người trong dòng họ Nguyễn, được cử trông coi lăng Trường Nguyên, nơi thờ tổ tiên họ Nguyễn và hoàng đế Nguyễn Kim, lần lượt bắt được ba con vật lạ. Trong đó, có một con dài 80cm, hai con còn lại dài 70cm, mỗi con nặng khoảng 1kg. Chân có 5 ngón, ở các ngón có móng, hai bên mang có ria, trên lung có vây chạy dài đến 2/3 đuôi… Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây chỉ là 3 con kỳ nhông, không thuộc danh mục động vật quý hiếm và đã yêu cầu thả về núi an toàn.

Phải nói rằng, chưa bao giờ đời sống “cúng bái” của người dân lại “nóng sốt” như thời gian gần đây. Một số bài báo đã phải “giật mình” nhắc nhở người dân về cách sống lành mạnh trong việc thờ cúng của mình, không nên bạ đâu lạy đấy, thấy lạ là nghĩ ngay đến “bề trên chỉ dạy”… Song song với đó là sự kêu gọi tính trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn những hành động “biến chất”, mang “mác” tâm linh để trục lợi bất chính.

P.V