Ngày Valentine 2017: Hạnh phúc là yêu và được yêu

Ngày Valentine 2017: Hạnh phúc là yêu và được yêu

Thứ 6, 10/02/2017 | 14:17
0
William Arthur Ward từng viết: "Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh."
Tin cũ - Ngày Valentine 2017: Hạnh phúc là yêu và được yêu

"Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình."

Tin cũ - Ngày Valentine 2017: Hạnh phúc là yêu và được yêu (Hình 2).

"Làm thế nào mà môi họ gặp nhau? Làm thế nào mà chim hót, tuyết tan, hoa hồng nở và bình minh bừng sáng sau những hàng cây ảm đạm trên đỉnh đồi đang run rẩy? Một nụ hôn, và chỉ vậy thôi." - Victor Hugo

Tin cũ - Ngày Valentine 2017: Hạnh phúc là yêu và được yêu (Hình 3).

"Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương."

Tin cũ - Ngày Valentine 2017: Hạnh phúc là yêu và được yêu (Hình 4).

"Tôi không cần một người ngủ chung, mà tôi cần một người thức cùng. Tôi không cần một người nói cùng, mà tôi cần một người lắng nghe. Tôi không cần một người ăn chung, mà tôi cần một người nấu cùng. Tôi không cần một người bước cùng, mà tôi cần một người dõi theo."

Tin cũ - Ngày Valentine 2017: Hạnh phúc là yêu và được yêu (Hình 5).

"Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới."

Tin cũ - Ngày Valentine 2017: Hạnh phúc là yêu và được yêu (Hình 6).

"Bạn chỉ mất 3 giây để nói "Anh yêu em", nhưng phải dành cả cuộc đời để chứng minh điều đó"

Diên Anh (Tổng hợp)